RE: Ca dao
by Sun, 19 Mar 2023 08:53:17 +0000
at
Ca dao (182)
-Mưa nhiều lại đổ cho trời
Hạn hán lại đổ cho trời không mưa
-Bờ sông thì cũng lở bồi
Đời người lúc đầy lúc vơi là thường
-Tuần trăng không hẹn cũng về
Tuổi đời thì cũng trôi đi từng ngày
-Hương thơm không đốt cũng thơm
Lòng người không tốt đừng ham khoe đời
-Mùi thơm cũng tỏa theo gió
Ham chơi giàu có thì mai cũng nghèo
-Quần áo thay đổi không sao
Vợ chồng thay đổi lao đao cuộc đời
-Người tốt thì nhớ đừng quên
Những người không tốt đừng quen thêm phiền
-Thấy khó hãy nở nụ cười
Thấy dễ đừng cười mai ngày sẽ sai
-Thương người cho rõ lòng người
Đừng thương sắc bóng mai ngày sầu vơi
-Chim hót nghe lại thấy hay
Người hót đừng để vào tai cho rầy
---------------------------------------------
Ca dao (183)
-Môi mềm miệng ngọt nói hay
Đừng nghe lời ngọt mà say vào lòng
-Trời xanh đừng nghĩ trời vui
Khi giàu đừng nghĩ ngày mai không nghèo
-Đi chơi cho đáng là chơi
Về nhà hãy bỏ cái chơi ngoài nhà
-Khi đi vấp té đừng than
Khi nghèo thì hãy chăm làm chăm lo
Than lửa nóng đỏ đừng chơi
Người nóng đừng có ngồi cười ở bên
-Người giàu chưa chắc đã vui
Người nghèo chưa chắc đã buồn ngày đêm
-Chưa làm lại nói đau lưng
Chưa giỏi thì lại lung tung khoe tài
-Chữ thương kiếm nhặt cả đời
Chữ yêu chỉ có một người sống bên
-Thời gian đâu có chờ người
Làm người đừng có biếng lười quanh năm
-Đá nào mà nổi trên sông
Gái tốt đâu có nhiều chồng đâu ai