RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by Mon, 13 Mar 2023 15:59:01 +0000
at
9541
CHÚA MỆT
Phạm Bá Chiểu
Chúa trời mệt ốm tơi bời
Sau xây kiệt tác tuyệt vời như em
9542
TRỒNG LỬA
Phạm Bá Chiểu
Tình trồng lửa giữa tim yêu
Nở ngàn hoa lửa yêu kiều vườn thương
9543
LỖI TỰ MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Lỗi tôi, nào phải lỗi người
Bởi tôi ngu dại một thời cả tin
9544
Ủ MẦM CHỜ XUÂN
Phạm Bá Chiểu
Mầm cây đông ủ, chờ xuân
Con người thêm lớn sau lần khổ đau
9545
GƯƠNG ĐỜI
Phạm Bá Chiểu
Yêu là sống, sống là yêu
Yêu, đời hai phía ngược chiều tấm gương
9546
HÃY THUA KHI CÃI VỢ
Phạm Bá Chiểu
Dẫu em gầm rú bão dông
Nhưng anh cứ nắng, cầu vồng ắt lên...
9547
VỢ NHIỀU LỜI
Phạm Bá Chiểu
Có em, ầm ã bão dông
Không em, trống vắng chỉ mong... bão về
9548
VAI DIỄN KHÓ NHẤT ĐỜI
Phạm Bá Chiểu
Vờ không để ý đến người
Cái vai diễn ấy nhất đời khó khăn
9549
ĐỔ
Phạm Bá Chiểu
Chẳng rìu bão vẫn đốn cây
Chẳng cưa anh vẫn đốn đầy... tình em
9550
GIỎI MÔN ĐỊA
Phạm Bá Chiểu
Em môn địa lý đỉnh cao
Vẫn không tìm được lối vào tim anh