RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by Sun, 12 Mar 2023 15:03:21 +0000
at
9531
TRÁCH MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Vườn tim tình chẳng nở hoa
Trách chi mưa nắng, trách ta vụng trồng
9532
BÊN NHAU NGÀY NÀO CŨNG ĐẸP
Phạm Bá Chiểu
Miễn là ta mãi bên nhau
Nắng, mưa, bão, tố... ngày nào cũng xinh
9533
CHUÔNG CHIỀU HỒ TÂY
Phạm Bá Chiểu
Tiếng chuông cưỡi trĩu áng mây
Tranh nhau soi bóng, ắp đầy hoàng hôn...
9534
TIẾNG CHIM GỌI BẠN
Phạm Bá Chiểu
Tiếng chim gọi bạn xé đêm
Xé tơi tả giấc mơ em nhớ chàng
9535
NỤ NẮNG HÔN MƯA
Phạm Bá Chiểu
Quấn nhau như vợ quấn chồng
Nắng, mưa xây một cầu vồng nụ hôn
9536
SẸO TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Vết thương lành, sẹo thành hình
Để thời gian nhắc thuở mình tình đau
9537
TÌNH TRĂNG
Phạm Bá Chiểu
Tình em như mảnh trăng xinh
Dẫu tròn khuyết vẫn vắt mình tỏa ngân
9538
HỢP TÁC
Phạm Bá Chiểu
Cùng nhau chung bước dặm dài
Nhưng không ai bước hộ ai bao giờ
9539
LỤT BIỂN MẮT EM
Phạm Bá Chiểu
Chẳng bao giờ lụt biển khơi
Mắt em vẫn lụt lệ rơi biển trào
9540
TÌNH YÊU NHƯ DÒNG SÔNG
Phạm Bá Chiểu
Sông tình gì thể cản đường
Xẻ rừng, đục núi một phương biển triều