RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by Wed, 08 Mar 2023 12:24:48 +0000
at
9491
TRƯỚC ĐỜI VÀ TRƯỚC ANH
Phạm Bá Chiểu
Trước đời, em giọt nước thôi
Trước anh, em cả biển khơi muôn trùng
9492
TÌNH VĨNH CỬU
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu vĩnh cửu vô bờ?
Chỉ khi chẳng có bao giờ kết hôn!
9493
ĐỘT QUỴ LỜI THỀ
Phạm Bá Chiểu
Thế là đột quỵ lời thề
Hà hơi, thổi ngạt vẫn về cõi tiên
9494
LỬA TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu ngọn lửa trào dâng
Nếu không mãi lớn sẽ dần tắt đi
9495
RƯỢU VÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Rượu ngon như thể tình yêu
Uống vừa sảng khoái, uống nhiều đau tim
9496
LÝ DO YÊU
Phạm Bá Chiểu
Anh chẳng nói lý do
Sao yêu em tha thiết
Vì tình yêu, em biết
Chẳng có lý do gì
9497
TUỔI NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu
Nụ cười em mấy tuổi rồi
Mà tôi ngơ ngẩn cả thời thanh xuân
9498
ĐƠM TIẾNG CƯỜI
Phạm Bá Chiểu
Anh đơm trọn tiếng em cười
Đổ vào tim để một đời bệnh... tim
9499
ĐỊA NGỤC, THIÊN ĐƯỜNG VÀ TRẦN GIAN
Phạm Bá Chiểu
Địa ngục- khóc, thiên đường- cười
Dở cười, dở khóc- là đời trần gian
9500
NỤ CƯỜI XUA ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu
Nụ cười tỏa sáng vầng dương
Xua tan đông buốt khỏi gương mặt người