RE: Ca dao
by   bounthanh sirimoungkhoune   at   Sun, 29 Jan 2023 13:28:52 +0000

Ca dao (172)

Thà rằng chẳng nhớ cho xong
Mê man hình bóng đêm nằm ngẩn ngơ

Tiếng thanh tiếng đẹp miệng người
Đường đời biếng lười lòng lại tham ăn

Nếu trời biết nói biết năng
Đường đời số phận không mong cũng giàu

Phấn son thì đẹp sắc ngoài
Soi gương thẹn với lòng người trong gương

Thấp cơ thua trí đàn bà
Đồng tiền cũng hết cửa nhà cũng không

Chung duyên chung số hẵng theo
Không duyên không số như bèo gió đưa

Đừng xin làm thiếp người ta
Chết đi rồi cũng làm ma không chồng

Khỉ nào mà biết trốn mưa
Cá nào mà biết ngủ trưa đâu mà

Yêu nhau giữ vẹn chữ tùng
Một đời thì hãy ở cùng bên nhau

Gà vịt có cánh chẳng bay
Không chân như rắn lại hay leo trèo

-------------------------------------------------
Ca dao (173)

Ghét dây chê bí chê bầu
Đến khi ăn trầu thì lại chẳng chê        

Gái nào cũng thích phấn son
Trâu nào không thích cỏ non mới là

Người ngu lấy thước đo trời
Nuôi trâu lấy trứng nuôi rùa lấy lông

Lấy tiền mua sắc sao vui
Lấy lòng mua sắc một đời bên nhau

Cây trái cũng chín theo mùa
Màu nào trái đó mới là trái ngon

Bầu trời thì cũng của chung
Duyên nợ vợ chồng chỉ có một đôi

Nói một thì hãy làm năm
Đừng có nói trăm mà lại không làm

Chơi dao một ngày đứt tay
Chơi với vợ người gây họa vào thân

Đừng ghen đừng nói xấu người
Để lại những tiếng cả đời chẳng thơm

Kết duyên kết bạn trên đời
Miệng hùm mỏ rắn đừng chơi bạn cùng