RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào   at   Sat, 08 May 2021 16:56:46 +0000

Thư đáp lại của Dũng,

Em cũng không hiểu taị sao người ta bắt em phải sửa tướng đi hai hàng của mình?. Rồi, tai sao người ta phải yêu cầu em vui vẻ?,...Em có quen biết gì đâu anh?. Có tiền trả lương, thì có lao động làm thuê.

Em không hiểu tại sao Dung lại gây ra việc ấy?

Dung nói muốn em trở thành người có ích cho công ty. Nhưng, em chỉ là người lao động. Công ty rộng lớn thì em được gì?. Cùng lắm, em cũng được lên lương ít ỏi. Lên lương, thì thêm việc. Anh có bớt việc cho em không?.

------------------------

Thư của anh Trào,

Trào đã yêu cầu Dung xin lỗi em, và Dung đã chấp nhận nhường lại vị trí của Dung cho em.

Về việc em không muốn làm quản lí công ty, anh chấp nhận. Dù sao, công ty cũng chẳng liên quan gì đến em.

Với lại, bớt quản lí đi thì anh sẽ đỡ nhức đầu hơn...

Nhắc lại nhiều lần rồi, tiền sẽ được trả cho công lao xứng đáng của em. Dù em có nghỉ việc, thì mỗi tháng, em vẫn nhận lương.