RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào   at   Sat, 08 May 2021 16:10:48 +0000

SÁCH NÀO ỨNG DỤNG ĐƯỢC VÀO CUỘC SỐNG LÀ SÁCH THẬT,
THẦY NÀO DẠY CHƯA SÁT THỰC TẾ LÀ LỪA ĐẢO....

Chào Dũng,

Sách nào ứng dụng được vào cuộc sống là sách thật, thầy nào dạy chưa sát thực tế là lừa đảo.

Anh không cần quan tâm sách đó có phải là sách giả hay không, cái anh quan tâm là các vấn đề thực tế của nó. Anh biết được cách giải quyết vấn đề thông qua quyển sách của em. Nhiều người cứ đòi làm thầy anh, nhưng họ chẳng bao giờ đi làm, thì sao có thể dạy anh được?. Bây giờ, em nói đi, em muốn gì?

Anh sẽ gửi ngay một phần tư sản nghiệp của anh để mua quyển sách của em. Thẩm chí, nếu em có công ty riêng, anh sẽ mua cổ phần của nó.

Dung đã xin nghỉ việc rồi. Dung đã đứng ra nhận tội, vì những rắc rối mà cô ta đã gây ra cho em. Bây giờ, cô ta đang ngồi ở cơ quan điều tra. Cô ta cũng biết mình gây ra tội ác, thì cô ta nhận lãnh hậu quả. Nó chẳng liên quan gì đến em.

Em cần tiền, cần bù đắp cái gì, anh sẽ bù đắp cho em cái đó. Đây là cách giải quyết tốt nhất hiện giờ...