RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào   at   Fri, 07 May 2021 20:29:18 +0000

BƯỚC RA KHỎI VÙNG AN TOÀN...

Chào Dung,

Bước ra khỏi vùng an toàn của mình để tự kinh doanh, chạy khắp nơi mà tìm khách hàng. Ai cũng biết nhưng chẳng ai làm. Họ bị đánh giá nhát và làm biếng. Nhưng, một số người vẫn chưa thể bước ra khỏi vùng an toàn vì họ chưa chuẩn bị hành trang. Lạ lùng, họ đã lớn tuổi rồi.

Kinh nghiệm?. Chẳng có kinh nghiệm nào hết. Chẳng qua, chúng ta tự cao khi chúng ta có một vài khách hàng. Kinh doanh phải có chữ Duyên. Duyên chưa có, thì đừng cưỡng cầu.

Kinh doanh cần một tinh thần tốt. Người ta phải chuẩn bị xong tâm lí. Nhiều người trong công ty còn đang học kế toán, luật,...rồi con cái, vợ chồng. Tâm lí không tốt, không kinh doanh. Vì khách hàng chỉ thấy sự nặng nề trên gương mặt họ. Họ không bán hàng được, họ càng khó chịu hơn.Đeo đuổi chỉ tiêu tháng, mệt mỏi lắm.

Đừng làm khó họ. Giúp đỡ họ. Khi họ vui thì họ mới có khách hàng. Khi trách họ không mỉm cười, thì họ sẽ cau có.

Mà, thành công của họ chẳng liên quan gì đến em...Em chỉ đang cố thể hiện mình giỏi hơn thông qua việc trách móc họ yếu kém.