RE: Câu chuyện đầu năm Tân Sửu
by   Tuý Trào   at   Mon, 03 May 2021 15:34:31 +0000

NGHE LỜI TA, CÁC NGƯƠI SẼ GIÀU!

Nếu các ngươi nghe lời của ta, thì các ngươi sẽ trở nên giàu có, và vĩ đại. Các ngươi sẽ có những điều các ngươi muốn, nếu các ngươi biết vâng lời ta.

Hãy mang những món ăn ngon nhất của các ngươi và dâng chúng cho ta thưởng thức. Ta sẽ ban cho các ngươi tri thức, lòng dũng cảm và sự giàu có. Ta ăn thịt ít hơn ăn cá. Ta ăn cá ít hơn ăn rau. Ta ăn rau nhiều hơn ăn bột. Hãy mang cho ta những thức ăn miễn phí và ngon nhất ở xứ sở của các ngươi. Ta sẽ tặng tri thức của vũ trụ cho các ngươi...

Hãy đưa ta đến những công trường vĩ đại, những toà tháp và những phong cảnh đẹp có cao nguyên. Ở đó, ta có thể ngắm ánh nắng hoàng hôn, ngửi một mùi hương thoáng nhẹ và không khí trong lành. Hãy mang cơn gió mát mẻ đến đây. Ta sẽ bảo đảm suốt kiếp này, cuộc đời của các ngươi sẽ hạnh phúc và bất tử.

Hãy cho ta những cô gái đẹp lộng lẫy với mái tóc dài bồng bềnh. Những cô gái không bao giờ đòi hỏi ở ta về sức khoẻ, tiền bạc và chất đàn ông của ta. Ta sẽ không còn nghe những lời thở than, oán trách vì ta quá nghèo, hoặc ta ốm yếu, hoặc ta không có chất đàn ông. Ta đã quá mệt mỏi vì phải làm nhiều thứ. Những cô gái hư đốn và dơ bẩn đó phải bị gạt bỏ khỏi đời sống của ta. Ta yếu đuối và ta cần một người phụ nữ có thể ôm ta. Ta cần một người phụ nữ có thể che chở cho ta. Ta cần một người làm ta yên lòng, và ta chẳng biết ghen tuông là gì...Nếu các ngươi làm được điều ấy cho ta, thì ta sẽ chúc phúc cho các ngươi mãi mãi muôn đời...

NGHE LỜI TA, CÁC NGƯƠI SẼ CÓ NHỮNG THỨ CÁC NGƯƠI MUỐN...