RE: Câu chuyện đầu năm Canh Tý
by   Tuý Trào   at   Mon, 01 Jun 2020 10:08:49 +0000

"Càng thông minh, càng hoá điên..."

1- Tôi không có bạn bè. Bạn bè của tôi ít.

2- Tại sao?

1- Tôi không biết là họ có tốt với tôi hay không?-Có những người tốt trước mặt tôi và xấu sau lưng tôi. Có những người xấu trước mặt tôi và tốt sau lưng tôi. Tôi chỉ xem những người tốt trước mặt tôi là bạn.

2-Vậy, anh chẳng khác gì một người ngu. Bởi vì, họ tốt trước mặt anh và xấu sau lưng anh.

1- Thật ra, người thông minh và người ngu cùng hành động giống nhau. Họ chỉ thật sự xem những người đối xử tốt trước mặt của họ là bạn. Thế nhưng, người thông minh suy nghĩ quá nhiều nên đầu óc có vấn đề. Họ đau khổ hơn người ngu.

2-Anh nói đúng! Người càng thông minh, thì càng đa nghi.

2- Không phải, càng thông minh thì càng hoá điên.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÒNG TRÒN LẶP

Tôi đã dành hẳn một trang đầu để viết về vòng lặp.

Anh nói tôi phải xin lỗi anh, vì tôi đã làm cho anh mất mặt với các nhà đầu tư.

Nếu điều này đúng, thì có nghĩa là dự án của tôi không có giá trị. Thẩm chí, nó là vớ vẩn, lừa gạt.

Nếu nó là vớ vẫn và lừa gạt, thì có nghĩa là anh đã sao chép nó.

Nếu anh đã sao chép nó, thì có nghĩa là anh có lỗi với tôi.

Vậy, tai sao tôi phải xin lỗi anh?

Tôi dành cả trang này để anh bình luận và giải thích.