29-05-2013, 11:36 PM
Trang: 1 2
29-05-2013, 11:36 PM
20-07-2013, 10:49 PM
"Bựa ni trời lạnh như thu ấy"
Mi nhắn làm tau ngẫm giật mình
Tháng bảy tròm trèm còn mươi bữa
Chẳng biết nói gì chỉ lặng thinh
Mới đó đà qua thêm mùa nữa
Nhớ nhau hết nhẵn một năm tròn
Thu ni biết có còn về lại
Trà dư tửu hậu thưởng thu non
Mi nhắn làm tau ngẫm giật mình
Tháng bảy tròm trèm còn mươi bữa
Chẳng biết nói gì chỉ lặng thinh
Mới đó đà qua thêm mùa nữa
Nhớ nhau hết nhẵn một năm tròn
Thu ni biết có còn về lại
Trà dư tửu hậu thưởng thu non
06-09-2013, 11:19 PM
Tau cần chút gió mùa vừa đủ lạnh
Để quàng khăn điệu một tí với người
Tau cần chút gió mùa vừa đủ lạnh
Để xuống đường váy lụa sắc vui tươi.
Tau cần chút ấm nồng trà nơi đó
Dẫu chuyện trò như thể vẫn bên nhau
Dù kỳ thực rằng ta đang xa lắm
Mi ngoài hiên tau độc ẩm một mình.
Ta chung nhau với một tấm chân tình
Thì xa lắc có nghĩa gì mi nhỉ
Chén trà nâng vẫn rộn tiếng mi cười
Gió mùa ơi đến nhé để vui chơi
Cho mi khăn quấn miệng cười
Cho tau ấm lại góc đời của nhau.
Váy ni hỉ
Để quàng khăn điệu một tí với người
Tau cần chút gió mùa vừa đủ lạnh
Để xuống đường váy lụa sắc vui tươi.
Tau cần chút ấm nồng trà nơi đó
Dẫu chuyện trò như thể vẫn bên nhau
Dù kỳ thực rằng ta đang xa lắm
Mi ngoài hiên tau độc ẩm một mình.
Ta chung nhau với một tấm chân tình
Thì xa lắc có nghĩa gì mi nhỉ
Chén trà nâng vẫn rộn tiếng mi cười
Gió mùa ơi đến nhé để vui chơi
Cho mi khăn quấn miệng cười
Cho tau ấm lại góc đời của nhau.
Khăn ni nhá
Váy ni hỉ
Trang: 1 2