13-07-2012, 08:48 AM
Cái quạt
Khéo nhẹ tay dùm hỡi mấy anh
Mở ra anh quất xoạch xoành xoanh.
Mát lòng thỏa dạ người quân tử
Hai mép rách bươm chẳng chịu lành
Khe nhỏ khe to chừ xơ xác
Môi dày môi mỏng muốn tanh banh
Thu đông tháng giá anh hờ hững
Ngày hè hì hục suốt năm canh....
Mài Dao
Anh thương anh mới dắt ra hè
Tay nắm chặt em, đẩy rồi đè
Hì hục hồi lâu chừng thấm mệt
Thôi mình thêm chút nước em nghe
Khô ráo đau tay anh kéo đẩy
Ướt mèm trơn nhẫy thuận nhịp ghê...
Liếc xéo thân em nghe ngọt xớt
Lần tay vuốt lưỡi thật tê mê...
Luctuyetngoclong
Khéo nhẹ tay dùm hỡi mấy anh
Mở ra anh quất xoạch xoành xoanh.
Mát lòng thỏa dạ người quân tử
Hai mép rách bươm chẳng chịu lành
Khe nhỏ khe to chừ xơ xác
Môi dày môi mỏng muốn tanh banh
Thu đông tháng giá anh hờ hững
Ngày hè hì hục suốt năm canh....
Mài Dao
Anh thương anh mới dắt ra hè
Tay nắm chặt em, đẩy rồi đè
Hì hục hồi lâu chừng thấm mệt
Thôi mình thêm chút nước em nghe
Khô ráo đau tay anh kéo đẩy
Ướt mèm trơn nhẫy thuận nhịp ghê...
Liếc xéo thân em nghe ngọt xớt
Lần tay vuốt lưỡi thật tê mê...
Luctuyetngoclong