Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ cho mrbon
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Hôm trước anh vào trời không nắng
Như chim mỏi cánh lạc đường bay
Tụ khí, ngưng thần anh mới bắn
Chim nào chim nấy chết phanh thây
Sao Hoa huynh biết thân Bốn lành
Không trầy không xướt - Hớ vậy anh
Có người ngồi đó cười tủm tỉm
Chiêu cuối ra chưa? Hay để dành?... 014
Thi Cương Giang Hồ Ký

Tàu bay qua núi, bay qua suối
Sông nước Sài giang đã mịt mờ
Gởi lại con bồ đi ở đợ
Ta zìa cho nó hết lơ ngơ

Ta zìa khi đã viêm màng túi
Ngày nao ta đã cố ki bo
Một bữa giang hồ ra cảnh khổ
Hận đời chó má - Khóc ô hô...

Giang hồ mấy bữa nơi đất khách
Xứ lạ mà quen nết ở nhà
Cũng phở, cũng cơm, cũng đủ cả
Cũng trà, cũng rượu, cũng ba hoa...

Ta zìa khi đã qua ngày phép
Những buổi ăn chơi - đã ăn chơi
Đến lúc phải cày lo trả nợ
Giang hồ chi nữa? mẹ vợ ơi!

Ta zìa mà vẫn còn cục tức
Nỏ cưới được em - chửa đành lòng
Quân tử mười năm không lấy vợ
Ta hề có muộn cũng sao đâu

Giang hồ tay nải chừng mươi ký
Gói gọn cùng ta với chỗ ngồi
Mượn cánh jet - tà đường thiên lý
Sài Thành, chào nhé! Ta thăng đây.
Trang: 1 2