Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Riêng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Thơ này viết tặng riêng ai
Mùa thu - hoa cúc đã phai hương nồng

Hỏi Người còn nhớ gì không ?
Khung trời kỉ niệm đầy trong mắt chiều
Đông vừa tàn một nụ yêu
Mà tim vẫn thắm bao nhiêu sắc tình

Hỏi mùa, mùa chỉ lặng thinh
Rêu phong mờ phủ bóng hình ngày xưa
Xa rồi một thưở đón đưa
Chẳng còn ai hát chiều mưa chung đường

Biết rằng anh chẳng vấn vương
Riêng mình sao mãi nhớ thương làm gì
Ngậm ngùi tiễn mấy thu đi
Trái tim vẫn cứ nhiều khi dối lừa

Làm sao tìm lại ngày xưa
Tìm em của những ngày chưa biết buồn

Phoebe
Còn nhớ về em không
Khi bông hồng đã vỡ
Mà sao em vẫn ngỡ
Pha lê anh, trong veo

Câu lục bát vừa gieo
Heo may vừa chạm ngõ
Em thấy mình bé nhỏ
Anh có về không anh ?

Lá mùa này quên xanh
Em mong manh chờ đợi
Khoảng trời xa vời vợi
Nỗi nhớ nào mây đưa

Anh đã biết gì chưa
Lại vừa thu chạm gót
Phím tình si thánh thót
Ngọt lắm, những môi hôn

Một mình em chờ trông
Ừ, bông hồng vừa vỡ
Câu chuyện tình dang dở
Anh có nợ gì đâu.....

Phoebe
Giá mà trời chẳng quá cao
Để em hái được vì sao tặng mình

Giá mà thế giới lặng thinh
Để em gửi gió lời tình mong manh

Giá mà lá chỉ màu xanh
Để hoa mãi nở trên cành yêu thương

Giá đừng cách trở đại dương
Biết đâu mình lại chung đường sánh đôi

Giá mà....
chỉ ước vậy thôi
Mơ chi
tình quá xa xôi
Ừ thì.....

Phoebe
Chỉ là một chút dở hơi
Chỉ là nỗi nhớ đánh rơi cuối chiều

Trời buồn, mây trắng hoang liêu
Nhủ lòng, đừng nhớ những điều....sắp quên

Nỗi niềm gọi chẳng thành tên
Gió thầm xa xót hôn lên mắt sầu

Mây nè, trôi mãi tận đâu ?
Lá rơi
Chân bước qua cầu

dửng dưng

Câu thơ thả gió ....
ngập ngừng

Lời thương vụn vỡ
.....
mắt rưng
....
lệ trào


Thẫn thờ ru nhịp gầy hao
Dỗ hoài chẳng nín

ngoan nào....tim ơi

Phoebe
Trích dẫn:Thiệt bất ngờ, lại gặp ss ở đây big green
ss nha, PR thơ ai zị nè

PR cho be Phương í mà ...bé mau quên quá ik ...chúc bé luôn vui vẽ nghen
Trang: 1 2