Có bài chúc tết cũ xưa lắc xưa lơ, hồi nhỏ cô dạy viết đầu năm:
Tân niên khai bút bút khai hoa
Vạn sự giai thành phú quý đa
Đa tử đa tôn đa hạnh phúc
Đắc tài đắc lộc đắc vinh hoa
Ngày đầu xuân, chúc các cô các bác một năm mới thành đạt, mãn nguyện và an lành
Ngày đầu xuân, chúc các cô các bác một năm mới thành đạt, mãn nguyện và an lành

Cụ đi tảo mộ sớm thế

Những ngày đầu xuân ta chúc nhau
tình yêu đôi lứa phép nhiệm mầu
gửi trăm nổi nhớ vạn bi đát
vào chốn thiên thu ức bể dâu
Nhưng tiết đầu xuân lạnh lẽo lòng
Ai rỗi hơi thời ướm guốc không
Những tưởng chim quyên đành vỗ cánh
Chỉ còn đêm thâu với tròng trành..
Thôi thì ta lại mang chúc nhau
Bình yên sóng biển vỗ bạc đầu
Ta còn mình ta còn chiếc bóng
Hòa quyện bao nguyện cháy đêm thâu
Giỡn hoài mấy pa . chơi đào mộ hả ?????
Giờ thì không Nhâm Thìn gì nữa, chắc Thin Nhầm!
