Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event Sinh Nhật TAL – Chủ đề Hội Ngộ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7


[Hình: cuoc_song.jpg]

Một lằn bay sớm đặt sẵn ngày
Ta đến Đà Nẵng vui chơi đây
Mấy anh phương Bắc chửa lến tiếng
Mà kẻ Phương Nam đã ngất ngây

Chúng tôi tám hướng đều xa lạ
Lấy mấy câu thơ giữ nụ cười
Có người thổi sáo ngang Tư Mã*(1)
Có kẻ gãy đàn tựa Trương Lương


Chỉ là chém gió đấy mà thôi!
Thật ra cũng có món sở trường
Có ai rít điếu hơn lão Tứ?*(2)
Mấy kẻ thổi tù tựa Chớp Huynh?


Anh người phương ấy tôi phương đây
Gặp mặt nơi đó nâng chén say
Rượu không nói được tình tri kỷ
Nhưng cũng tròn câu nghĩa cử đầy!

Tôi với anh đây cách sông hồ
Lời qua ý lại cũng tâm giao
Sá gì chút chút ít thời gian nhỉ
Không đến nơi này mặc sức say

Tạm nghĩ cuộc đời như chiếc điếu
Rít thẳng một hơi thấy gật gà
Chúng ta cũng thử xem cho biết
Rồi những ngày sau cũng ta bà

Khói thuốc lên trời lơ lững bay
Chúng ta nơi đó lơ lững say
Vợ con? Ồ nhỉ! Chừng dăm bữa
Rồi cũng về thôi, cũng ngất ngây

Mấy cô thiếu nữ cũng hay hay
Cái nghĩa hay hay nó chập chùng
Cũng thơ, cũng rượu, cũng lai láng
Cũng rất miên man, rất rộn ràng

Có cô thiếu nữ cười khúc khích
Em chửa bao giờ dám uống say
Rượu không uống được thì sao nhỉ?
Chỉ nhấp môi thôi chả ngại gì

Ai người phương Bắc cho hỏi với
Mùa này nơi ấy gió lạnh không?
Nếu chăn không ấm Đời Cô Lựu
Thì hãy xuôi Trung bớt lạnh lùng

Cứ đi như thể chưa từng bước
Vì bước bao giờ mới đến đây?
Ô kìa! cánh nhạn nào to thế?
To lớn như kia hẳn Jet-tà!

Gom hết hành trang vô túi nhỏ
Giật vé Jet-tà ta đi đây
Nơi kia Thi ẩm đang mở hội
Tài tử giai nhân đến dập dìu

Sóng bạc Hàn giang cuồn cuộn đẩy
Mây chiều cố quận chập chùng bay
Miền Trung chuốc cạn Tình Thi Ẩm
Như ngọn thủy triều dâng ngất ngây


*1,2 là mượn ý Phương Xích Lô

*Bài này chỉ mang tính chất minh họa và cổ động, chứ không phải thi thật. he he
Đề nghị đính chính, vì vé đặt bay là vé e-lài, đâu phải dét-tà ? hee hee
Trang: 1 2 3 4 5 6 7