Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Phương xích lô!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Xích lô chở cõi ta bà
Một đời quanh quẩn biết là về đâu?
Vòng xe vui - khổ - buồn - sầu
Còn lăn những vệt xót đau qua hồn
Phương ơi! Nguyện chuyến "về non"
Cần "tìm" hẳn "gặp", rũ hờn... thơ bay! rose

Mới biết thêm một đoạn (bài?) của Phương:

Trôi


Mai ta chết mồ kia xanh ngọn cỏ
Những mùa thu vẫn lặng lẽ đi qua
Có chiếc lá nào
rơi
trên bia mộ?
Ai chôn dùm xác lá cạnh gần ta!

Mai ta chết có ai cười, ai khóc?
Trong tận cùng sâu thẳm ta nằm nghe
Có ai đến bên cạnh ta ngồi đọc
Lời thơ tưởng niệm gọi ta về...

Mai ta chết, có ai lên đó hỡi
Nơi mồ ta những quạ rú thông reo
Đè lên ta bằng tháng ngày ớn lạnh
Giữa bốn bề nghĩa địa đìu hiu...
Mai ta chết mồ kia xanh ngọn cỏ
Những mùa thu vẫn lặng lẽ đi qua
Có chiếc lá nào
rơi
trên bia mộ?
Ai chôn dùm xác lá cạnh gần ta!


Bài thơ đã làm cho tôi bật khóc... thật buồn , thật lặng!
Những câu thơ làm cho tôi lại thấy cả một trời biệt vắng ...
Cảm ơn anh !


(08-03-2011, 11:29 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Mới biết thêm một đoạn (bài?) của Phương:

Trôi


Mai ta chết mồ kia xanh ngọn cỏ
Những mùa thu vẫn lặng lẽ đi qua
Có chiếc lá nào
rơi
trên bia mộ?
Ai chôn dùm xác lá cạnh gần ta!

Mai ta chết có ai cười, ai khóc?
Trong tận cùng sâu thẳm ta nằm nghe
Có ai đến bên cạnh ta ngồi đọc
Lời thơ tưởng niệm gọi ta về...

Mai ta chết, có ai lên đó hỡi
Nơi mồ ta những quạ rú thông reo
Đè lên ta bằng tháng ngày ớn lạnh
Giữa bốn bề nghĩa địa đìu hiu...

Bài thơ trên tìm được ở đâu vậy lão Tứ?
Trang: 1 2