Cám ơn người...
...Có lẽ ngày này em chẳng nhận được hoa
Nhưng vẫn đón nhận được từ người nhiều hơn tất cả
Các ngày Lễ chẳng làm em vội vã
Bởi ngày nào, em cũng nhận đầy ắp yêu thương...
Em biết mình chẳng toàn bích vẹn nguyên
Nhưng người vẫn nuông chìu em quá đỗi
Những vần thơ đối đáp nhau mỗi tối
Những lúc bên người, em cảm thấy bình yên...
Event kết thúc, theo như ngày 8-3 thì
Giải I: Vũ Thiên Di
Giải II: Hothiethoa
Giải III: Dự Long
Tks bà con quan tâm
ui má ơi..
ngộ quá ta...
hihi
há há, có 2 ngừ tham gia, ta giải nhì!
"Ê ven" ế nhệ, ế cành hông
Ngân lượng thì nhiều, giải khẳm không
Chỉ có lèo tèo mấy mống dự
Ta vì lỡ xúi... thấy buồn lòng.
Do người chẳng dạ để tham gia
Chứ phải nào đâu ghét bỏ ha
Xin chớ ưu phiền mà hóa ốm
Bữa sau thử lại sẽ hên hà!
"Ê ven" ế nhệ, ế cành hông
trách kẻ thi lau chẳng bận lòng.
Một vài câu chữ dù hay dở
góp vui mà cũng tiếc chi công
Chẳng phải vì người tiếc chi công
Nhiều khi câu chữ chạy lòng vòng
Cuộc đời lắm lúc mang nặng quá
Có lúc bật lời ...
...thoảng hư không?!...
Cảm hứng đâu phải tiền trong túi mà cần thì lấy ra là xài.Tiền trong túi có lúc còn ko có huống chi là cảm hứng.Anh em trong TAL càng không phải là nhà thơ.Nên việc có bài post ngay nó lại là vấn đề tuỳ thuộc vào cảm hứng sáng tác.
Đi đủ một vòng rồi kết luận rằng:
_ Âu chỉ là cuộc chơi.