Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Trăng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
NGẮM TRĂNG

Ngắm trăng qua đáy giếng
Chợt thấy mình vô hình
Tay vội sờ vào nước
Sóng tìm tóc lênh đênh

Năm tháng nào hư huyễn
Bầu nghiêng, rượu chẳng còn
Chuyện xưa, không nhớ nữa!!!
Áo vẫn buồn môi son
PD
(02-04-2011, 05:35 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]NGẮM TRĂNG

Ngắm trăng qua đáy giếng
Chợt thấy mình vô hình
Tay vội sờ vào nước
Sóng tìm tóc lênh đênh

Năm tháng nào hư huyễn
Bầu nghiêng, rượu chẳng còn
Chuyện xưa, không nhớ nữa!!!
Áo vẫn buồn môi son
PD

Tay vội sờ vào nước
Sóng tìm tóc lênh đênh

Hai câu này nghe thảm quá bác.
Ngắm trăng qua đáy chén
Thấy giọt lệ ố hoen
Chén cạn...trăng còn đó?
Có lẽ nào say men?
...
Ngắm trăng qua niềm nhớ
Bất chợt rớt giọt thơ
Đem chén sầu đi hứng
Thấy trăng sao bỗng mờ....
người nầy có bà con mí người kia hông nhở

Ngắm Trăng qua đáy mắt
Ta hoài thai mộng mơ
Để hôm nay tình động
Ta nhìn trăng vật vờ

Ánh trăng chừng tan loãng
Mặt hồ như mắt em
Hôm qua còn sâu lắng
Nay sóng vỗ mi hoen

Ừ tại mình em nhỉ
Trăng đâu có tội gì
Chỉ là mình ích kỷ
Trách trăng mà làm chi

"Thiên đường hay địa ngục
Đều do mình tạo ra
Ngay trong từng ngày sống
Đừng đợi ngày thành ma"*

Rồi mai này nhìn lại
Rồi mai ta sẽ già
Duy chỉ trăng còn đó
Ta và em nhạt nhòa.

Thôi thì thôi xí xoá
Phút giây vừa trôi qua
Những lời vừa mới nói
Để trăng là trăng ngà.

* mượn ý trong một bộ phim nào đó không nhớ đề
Ngắm trăng qua đáy mộng
Thấy ánh vàng mênh mông
Soi ngang qua lối cũ
Lòng lại chợt nhớ lòng...
Thôi em nhé...hư không
Thuyền chẳng về bến kịp
Đành chia xa...lỡ nhịp
Hẹn kiếp khác được chăng?
Ngắm mộng qua đáy trăng
Thấy sầu sao vời vợi
Chờ một ai không tới
Ánh vàng khép bâng khuân...
Ta bắt con trăng ở đáy hồ
Mắt vàng hai ngả, sóng vừa xô
Bổng nhiên giữa chốn bình yên động
Tiếng kẻ vừa ngâm ánh Nguyệt mờ.
pd
Trang: 1 2