Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Trà dư một tối tròn trăng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: 1254537348.gif]

Trời dần khuya, nàng thơ Minh Thi khơi mào:

Có ai đối ẩm rượu cùng thơ
Để hết năm canh gõ nhịp chờ
Để rượu không lưng bình chờ bạn
Để nàng trăng dạo khúc mộng mơ


Nói xong không thấy ai tiếp lời nàng thất vọng:
- Thui đi ngủ!
lão hvn chọc:
-hvn: ngủ đi, cấm nghe lén, chúng ta bắt đầu nói xấu nữ thi sĩ mới nổi danh này nhé, 2..3... !
lão Điên chữa:

Có ai đối ẩm rượu cùng thơ
Để hết năm canh gõ nhịp chờ


Hothiethoa chêm vào:

ngủ đi mộng vẫn bình thường
nhưng đừng lăn quá...lọt giường nha em


Chương trình mới khơi mào thì lão Điên rủ rê:
Này cô tên gọi Minh Thi
Ra đây ta lấy cái ly làm đề


Tiểu Chiêu khích thêm:
Một, hai, ba chén mê mê
Coi chừng cô hết đường về với thơ


Lão Điên lái sang đá luôn lão hvn:

Hôm nay thấy lão VN
Mới từ ở dưới nhang đèn hiện ra


rồi que giò lái luôn Minh Thy cô nương:

Minh Thi đang ngó đó mà -
Ai thích thì kiếm con ma về hù


lão Cafe sữa góp vui

Đôi lần thơ rượu với tri âm
Khắc khoải canh khuya khúc hồ cầm
Ngật ngưỡng nghêu ngao lời man dại.
Thoảng tiếng xa gần : Mấy thằng hâm !


Minh Thy cô nương đang định ngủ, mắt nhắm mắt mở đáp lời:
Vừa nghe vang vọng tiếng ai
Giật mình dây mạng rớt đầy trước sân


Lão Điên không tha:
Minh thi mới rớt mạng ra
May mà lai có Thiết hoa hứng dùm


Minh Thy: 021

Lão Điên chọc tiếp:
MinhThi đang toát mồ hôi -
Chắc là nàng ấy đang ngồi trên đống than


Minh Thy tỉnh ngủ hẳn, đáp trả:
Hứng chữ để rớt tùm lum
diennhat nhặt được nên dùng làm thơ


Tiểu Chiêu bên vực:

người thơ vừa mới chào làng,
sao các bác nỡ lòng phan dép cà?


Lão điên sợ hai nàng song kiếm hợp bích nên gỡ:
Minh Thi chớ nói lơ ngơ -
Điên ta xếp chứ chứ mần thơ khi nào


nhưng lúc này bác hvn tham chiến:
nãy mình nhậu dứi ánh trăng -
thấy cô Thy rớt mạng văng ra ngoài


Minh Thy chống chế với hvn:
Trăng cao còn sáng rõ ràng
Gió lùa kẽ lá vào choàng lên vai


Rồi quay ra Điên Nhất mà rằng:
Canh đầu chữ chạy lao xao
điên kia nhặt được bỏ vào mâm thơ


lão Điên không tha:
Minh Thi con cái nhà ai -
Mà sao lại để trần vai giữa trời


Minh thy quay qua hvn trách:
vn thấy rớt mạng hoài
vậy mà không đỡ còn quay qua cười

[Hình: hat_duoi_song_trang.gif]

Điên nhất than thở:
- ta thích tắm trăng,chứ ko muốn ôm trăng ngủ,khác cái là bên tắm trong buồng tắm,bên phải tắm giưã trời.

Minh Thy liền chọc luôn:

điên nhất quả thiệt lả lơi
nhìn đâu cũng thấy khơi khơi tồng ngồng


Thiết Hoa chộp lấy:
Điên Nhất ra tắm giữa trời
Minh Thi thấy thế ra coi "tồng ngồng"


Minh Thy đáp trả:
MinhThy chửa kịp ra trông
thiethoa đã vội vén phông lên nhìn


Đến lúc đó, Tiểu Chiêu cô nương đòi đi ngủ. Lão hvn lại đề nghị:
-ơ, thế chúng ta bắt đầu nói xấu TieuChieu big green

Thiethoa chọc luôn:
Tiểu Chiêu đêm ngủ nằm co
đèn thì tắt sạch trăng mò và xem


Nhưng nàng ấy đã thăng rồi, và đề tài được Điên Nhất tiếp tục:
Minh Thi bị muỗi đốt cằm -
Chắc là nường ấy còn nằm ngoài mung (mùng)


Chùng một lát, Minh Thy ca thán:
rượu thời sắp cạn, thơ sắp vơi
chẳng thấy thi nhân đến dạo lời
mây buồn ngưng khúc tiêu lả lướt
ta nhìn bình rượu buồn không vơi


lão Điên ứng:

Rượu thời cứ cạn thơ cứ vơi
Đếch phải thi nhân chẳng trả lời?
mây buồn ngưng khúc tiêu cũng kệ
Chỉ nhìn thì rượu đố mà vơi


Chợt thấy hoathuongsitinh vào mà chả nói gì, Minh thy réo:
Bạn rượu đâu rồi không viết thơ
để ta mong đợi tự bấy giờ
rượu còn chén nữa chờ tri kỷ
uống cạn không thì ta ngẩn ngơ


Rồi chùng một chút, nàng tiếp:
rượu thời cũng cạn, thơ chẳng vơi
thi nhân há lại chẳng buông lời
chị hằng chùn bước ngưng vũ khúc
còn lại bình không lấy gì vơi


Điên Nhất nghe rượu thì sáng mắt ứng khẩu:
Bạn rượu hờ hờ ta có đây
sao không kêu sớm hết ngày
rượu còn một chén thì mua tiếp
sợ gì chẳng đủ rượu mà say


Minh Thy khoái chí:
Bạn rượu bây giờ mới đến đây
để ta kiếm mãi đến cuối ngày
rượu còn chén cuối ai mua tiếp
không rượu thì làm gì mà say


Điên Nhất khề khà:

không rượu thì say bằng niềm tin
Rươu kia không uống cứ việc nhìn
tri âm đôi luc đâu cần tửu
Lim dim

Thiết Hoa nghe thế thanh minh:
Rượu thì Hoa đây có cả kho
Cô nương cứ uống chớ nên lo
Chỉ sợ uống nhiều say túy lúy
Sáng nướng ngày sang đến tối mò


Thế rồi cả bọn khật khà khật khưỡng..thăng cả. Một buổi tối thú vị trên làng thi ẩm!


Trà dư một tối hoang đàng

Đêm nay, Thi Ẩm nhôn nhịp hẳn như đang vào đại hội tửu lâm. Các nàng quyết tâm trở thành tửu đồ nên đã rủ nhậu tập thể. Sau khi ngà ngà, lão Cua khơi gợi trước:
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Mất một quả cà bởi nụ "tầm xuân" big green


Nhưng các nàng làm ngơ chỉ toàn nhậu nhẹt, rồi đổ vào các topic ngập những thơ. Bỏ anh Cua bơ vơ lạc lõng. Thầy vậy lão tiếp:
Đâu phải lúc nào Di cũng muốn say
Trừ những lúc thèm bia và khô mực


Thiên Di đớp lại:
Đâu phải lúc nào Di cũng muốn say
Trừ những lúc thèm mồi quá mức

Bỗng từ đâu có một vị cao nhân tên là linkfun xuất hiện, tung liền 2 câu:

Đêm nay uống chỉ một mình
Người có tâm tình người nói ra đi
Một là hai nẻo chia ly
Hai là người đã đau vì ai kia


Minh Thy đáp lời
linkfun lạc lối về đâu
để cho mưa đổ nỗi sầu vào đêm


Thiên Di đổ thêm:
làm cho nước ngập dâng thêm
để nhà Di bị chèm nhem nãy giờ


Minh thy tiếp lời:
Di mau kéo ghế hong thơ/
Kẻo không ướt đẫm mỗi giờ nhiều thêm


Linkfun đỡ:

Người đi lối đã mòn thêm
Cỏ hoang chưa mọc đã mề gót chân


Thiết Hoa phá bĩnh:
Hong thơ hong suốt cả đêm
hóng người ta chat muốn mềm cả tay


Lão Cua cùng phá:

thơ sao mà lại phải hong?
Nước ở đâu chảy tong tong thế này?

Thiên Di họa theo:
Hoa huynh sợ quá than chài
để huynh ngủ muộn ngày mai bị đòn


tội huynh Cua phải chạy dài
mùng mền ướt hết ngày mai giặt khờ

Đang hiu hiu, Minh Thy cảm thán ca:
Ánh trăng qua ngõ bần thần
Dấu hài ai đổ trong ngần bóng xưa
Huynh cua khóa lối vào thơ
Để cho muội phải đợi chờ thâu canh

Linkfun ứng khẩu:

Dẫu rằng dậu có lưa thưa
Lòng em chưa tỏ nên chưa dám vào
Tại sao em cứ cành cao
Để anh trèo mãi ngã nhào vào ai

Thiên Di an ủi:
huynh ơi đừng sợ hồng gai,
Hồng càng gai nhọn càng hoài sắc hương


Linkfun tiếp tục than vãn:
Rằng thương thì vẫn muốn thương
Nhưng cành cao quá anh nhường quạ đen


Lão cua thêm dầu:
Sao Di xui dại người ta
Gai hồng nhọn thế, hỏng quả cà thì sao?


Minh Thy tiếp:
Biết đâu hương tắt giữa đàng
Hỡi ôi, thì sẽ bẽ bàng mộng Mơ


Rồi cả không gian chùn lại cho những topic thơ bên dưới. Minh thy phá tan bầu không khí tịch mịch:
Bây giờ chỉ có mình ta
Say cho ngấn lệ chan hòa vần thơ
Nước mắt thành một giấc mơ
Khô dòng từ lúc lời thơ úa vàng

Chưa đến nửa đêm, chưa hết đêm
Mà sao bước mỏng, nhẹ trên thềm
Như tuồng chả có còn ai cả
Để ta một mình với màn đêm


Tuy nhiên tình hình không khởi sắc, bỗng dưng lão Chớp lù dù bò ra than vắng, Cua liền bảo mới “dầm dầm mà huynh”! Thiết hoa liền ứng khẩu:
rằng thơ thì vẫn dầm dầm
Tà Cua rớt nước lâm thâm...gầm bàn


Cua giận quá trả lời:

: Nước ta vẫn trắng như tinh
Lão xuyên tạc thế, hết tình từ đây


Hoa tiếp:
Từ đây hết nợ hết dây
rượu thì có hết dĩa cầy còn không


Cua đáp:
Rượu thì mượn của Thạch Sanh
Làm sao hết được hả anh Hoa Hờ (Hớ)


Minh Thy hứng chí:
Từ say chuyển sang đĩa thịt cầy
Chắc mẩm lần này sẽ hết đây
Vì đang thèm rượu thêm đồ nhắm
Uống chắc hoang tàn trong đêm nay


Thiết hoa cảm thán:
Đêm nay Thi ẩm sẽ hoang tàn
Bởi rượu bởi mồi chất ngổn ngang


: bởi thơ ai thả đầy quanh ngõ
: Bởi có hai cô quậy phá làng


Thiên Di góp vui:
em có quậy đâu tại huynh thôi
tại huynh hổng cho em phá mồi
em ngồi đói quá đành quậy phá
một lần xem anh có chạy một hơi


Lão Phụng ở đâu trờ tới:
Đêm nay ta tự nhiên buồn,
Ước mưa thật lớn, đặng... cởi truồng tắm chơi !

Phụng như có tâm sự, nối lời:
Láng giềng có cửa sổ
Trời mưa mới mở ra
Mưa lớn không người ngó
Chỉ mình nàng thấy ta !?

Đêm nay ta buồn lắm
Vì không được làm chồng
Một mình nhìn tường trắng
Có gì như mênh mông ?

Có khi ta đa sự
Thích lo chuyện bao đồng
Xin em đừng giận nữa
Nhỡ mai này ở không ?


Rồi ngày dài cũng hết
Đêm buồn cũng qua mau
Xin em đừng buồn nữa
Nhỡ mai này có nhau ?



Hỏa tà nương nghe thế chép miệng:
Bỗng nghe bác Phụng xót xa
Hay là mình đã ngân nga khúc buồn

Thiết hoa chua xót:

Hôm nay đôi Phụng bổng ngu ngơ
Kẻ ngóng người trông nhau ngẩn ngơ
Duyên số hay là oan trái nhỉ
Để mùa sang lại thấy ơ hờ

Phụng vẫn trong cơn mộng du:
Sáng em ra vườn sớm
Định hái một đóa hồng
Hôm nay trời nắng đẹp
Ước nguyện rồi hanh thông ?

RỒi mọi người thi nhaiu vào các topic làm thơ. Lát sau giải tán.

Trời đã về khuya, khi mọi người say giấc, nàng HTST làm cú chót:
có những nụ cười giả lã
hòa trong men rượucay
có những niềm vui giả lã
cợt chính mình say




[Hình: 091111-luulinh4.jpg]

Trà Dư một tối say mèm

Đêm khuya thanh vắng, tên Hạt Đỉnh Hồng phà vào chatbox 4 câu thơ nghe chạnh lòng
Uống rượu ngâm thơ túy lúy say
Trăng sao cũng xuống chén vơi đầy
Đào viên nghiêng ngả hồn ngây ngất
Tiếc nỗi giai nhân chẳng bóng đây


Oài, gian nhân thì có mà đầy, chẳng qua bác í có can đảm động vào thôi! Vì hoa hồng thi ẩm toàn gai chi chít ấy. Thiết Hoa thêm vào cho ra không khí nhậu

Uống đi cho thấy đời nghiêng ngả
Cho chén nhân gian đổ lệ sầu
Cho kẻ đa tình say giấc lạ
Lạc loài cõi mộng biết về đâu


[Hình: Beer-1.gif]

Khà một cái rồi tiếp luôn

Cạn hết chum này bác với tôi
Say cho đời chẳng "bạc như vôi"
Cho ta tìm đến bờ thương nhớ
Cùng với người mơ giấc tuyệt vời

[Hình: 87.gif]

Không có thực tại thì ta xx trong mơ thôi! Ngày xưa nhớ cũng đã từng có thơ:
Áo em- như-_mộng tinh- khôi quá
Làm cả lòng anh thấm ướt mèm



Hạt Đỉnh Hồng đang cơn hứng chí, quệch luôn 4 câu:
Lừa trời ẵm lấy vệt sao băng
Mắt ấy đem tô phủ nét Hằng
Ơi hỡi ! giai nhân còn choán mộng
Chờ ta mãi nhé chốn cung trăng

Chờ thì chờ, mà thằng cha này ham nhậu quá, bỏ con nhỏ mốc meo trên đó, Hớ trách :
Đã đợi lâu rồi đợi mãi thôi
Sao người phương ấy cứ rong chơi
Cung Hằng vò võ cùng thương nhớ
Biết đến bao giờ mới có đôi


Hạt Đỉnh Hồng đính chính

Tửng tửng say rồi bác Thiết ơi
Cho em thêm chén nặng ngang trời
Say sưa giấc nữa cùng tinh nguyệt
Để trọn đời này mãi choáng thôi

[Hình: 87.gif]

Hớ chuếnh choáng

Chuếnh choáng say mèm những ái ân
Trong ta thương nhớ đến vô ngần
Ai đem tình đến rồi đem bán
Bỏ mất ngày , cùng những sắc xuân


Tàn canh, HĐH ngâm:
Trăng tàn nửa mảnh đã sang canh
Buốt giá sương giăng nặng trĩu cành
Bạn hữu tôi ơi nâng chén nữa !
Cùng chờ mộng ảo giữa trăng thanh


Thiên Di chốt hậu:
Sao người còn đứng đợi chuông ngân
Không biết đem chuông đánh xứ gần
Hằng Nga vẫn mong chờ tin nhạn
Chỉ là chàng chẳng hiểu Tình nhân
HẠT Đỉnh Hồng - một đối thủ mới của lão Hột - sắp cho ra tác phẩm mới: Nghìn tay rớt hạt.
Đến hẹn lại lên, đêm xuống, hớ ngậm hồng tặng chị em
[Hình: cute_smiley6.gif].
Lão Hạc độp ngay

Ai hí ai mà trông hay thế !
Ngậm đóa hồng tê hế nhở nham..


Nói rồi nhe răng lêu lêu: [Hình: 24-1.gif][Hình: 24-1.gif]
Hớ chọc lại:
Mặt nhe xấu hoắc gì trông tệ
Phải chi Hà bá sánh cho cam


Chả thấy nói gì, bèn làm luôn 4 câu than vắn thở dài:

Hôm nay nóng quá người như dại
Muốn uống một cô thật mát tươi
Đã mấy lần đi...rồi lại lại
Coi chừng ..."bả" xé xác như chơi


HĐH
Uống rượu mình mình thích quá ta
Mồi màng tửu quí choáng la đà
Không ai dzòm ngó không ai xí
Chỉ Cuội say mèm với gốc Đa


Hớ cãi:

Uống rượu một mình cũng có hay
Thuyền chìm tại bến thỏa lăn quay
Chẳng ai "đá" xỉn người say cả
Chỉ thiếu một trò "thú gác tay"


Hạc Chọc:

Nhắc lại làm chi chuyện “ gác tay ”
Anh hùng thất thế cũng phen này
Lăn quay ngất ngểu quên trăng gió
Mãn tiệc trông ra Xích Thố bay


Hớ không ngại:

Xích Thố bay, mặc Xích Thố bay
Miễn còn chút rượu để mà say
Đời đây còn chút là vui thú
Hóa có thêm là "thú gác tay"


Hạc lái...gió
Giai nhân vẫn đợi phía Giang Tân
Nguyệt Lão đang mong ngóng vạn phần
Lãng khách vì sao mê chích choác ?
Quen mùi tửu sắc …biệt tri nhân ?


hehhehe đợt này phải mách Hoa tẩu tẩu !

Hớ thanh minh:

Tật đã lâu ngày mùi đã quen
Đã quen ong bướm những nhiều phen
Nhiều phen "bả" cạo còn chưa tởn
Chưa tởn vì lâu lại thấy ghiền


Hạc không tha:

Người ơi quên nỡ đóa Băng Liên
Thuở ấy trao nhau hứa vững bền
Thắm thoắt năm trôi người thất hứa
Còn nguyên đoản kéo trực phang lên


Hớ đỡ:

Băng Liên ngày cũ vẫn còn nguyên
Còn định ngày sau sẽ nối truyền
Cho dẫu trăm năm rồi vẫn thế
Vẫn còn nồng ấm những thề nguyền


Phần sau lão Hạc lái gió sang chủ đề 6-8 kể về chuyện tình 1 chàng thiếu lâm và 1 cô Nga Mi...Và câu chuyện sẽ được đề cập trong topic khác!
Đêm khuya Lãnh Diện Thi Thánh hú hí:
- Không ai Một tối trằn trôn nữa ah?
Rồi xướng luôn:
đêm nằm chợt nhớ đến em
nhớ cái gì mềm mà lại êm êm
nhớ em nhớ suốt cả đêm
còn cái gì mềm là anh nhớ thêm


Lão Hạc thêm vào:

Ngỡ em chiếc gối mềm mềm
Anh ôm anh siết êm đềm giấc mơ


Rồi tự hỏi
- cái gì mềm nhất ta ?
Xong tự Xướng:
mềm nhất là cái gối da
mêm nhì là cái của bà đắp lê
n

Thi Thánh xuất côn:
đêm nay có lão Đỉnh Hồng
nghìn thu sót hạt trên lòng bâng khuâng


Nắng chêm vào:
Mềm nhất vẫn là cái của em
Để anh tơ tưởng suốt ngày dài
Đêm về nằm mộng, mơ mình ngủ
Gối trên cái gì mềm lại êm


Lãnh họa
mềm nhất là cánh tay em
để anh ve vuốt giấc êm đềm
nửa đếm gối mộng mà mơ tưởng
anh muốn một lần êm thật êm

Nắng Đáp:
Mềm nhất ngỡ là cánh tay em
Ru nhau giấc mộng thật êm đềm
Gối đầu anh ngủ, em thao thức
Có bờ môi mềm, êm thật êm


Hạc chọc: Nắng ơi mình nhờ tí ![Hình: infatuated.gif]

Nắng: Dạ? [Hình: cute_smiley86.gif]

Gửi Nắng mang theo nỗi nhớ tôi
Cho người chốn ấy phía cuối trời
Thêm nhành cúc Dại nàng yêu nhất

Xong tịt,

Chờ mãi không thấy tiếp, Nắng sướng luôn


Gửi nắng mang theo nỗi nhớ tôi
Cho người chốn ấy phía cuối trời
Thêm nhành cúc dại nàng yêu nhất
Để biết tình hoài chưa phai phôi


Rồi trả lại 3 câu:
Tất cả im lìm, đêm trôi xa
Tưởng một mảnh trăng đã nhạt nhòa
Chuyện xưa như mộng, tình sương khói

...

Hớ thêm vào luôn
Tất cả im lìm, đêm trôi xa
Tưởng một mảnh trăng đã nhạt nhòa
Chuyện xưa như mộng, tình sương khói
Theo gót thời gian mau phôi pha


Khuya thật khuya, Hạc rú lên:
Ảo mộng nhân gian một kiếp người
Tương tư sầu muộn vẫn không nguôi
Trăng tròn lại khuyết vòng luân hóa
Hỏi đến bao giờ tiếc nhớ vơi ?


Hớ đáp
Tiếc nhớ bao giờ mới cạn vơi
Thời gian như gió cuốn xa rồi
Có ai còn ngóng gì phương ấy
Cho chút hồn mơ lạc nẻo trời


Thốt xong câu đó, Thi Vương ngã vật xuống sàn và đi vào giấc mộng nghìn thu.
Nắng bấy giờ lồm cồm bò dậy:

Chút hồn mơ xưa lạc nẻo trời
Ai còn muốn dệt nối duyên tơ
Nhân gian hoài mộng, tình hư thực
Ta chợt trở về giữa chơi vơi


Hạc...thức canh ăn trộm, hứng chí đáp:

Gió cuốn lao xao lá tả tơi
Mây côi cũng lặng nép ngang trời
Hoa rơi bạc trắng thềm loang ánh
Tuyết phủ thơ rồi cố hữu ơi !

Rạng sáng 17/04/2012
Khiếp coi ổng dùng cái từ " rú " kìa, dìm hàng người ta quá ah nha ! đấu kiếmđấu kiếmđấu kiếmđấu kiếmđấu kiếm
Đêm nay trăng đã ko tròn
Trà dư tửu hậu liệu còn cố nhân?
(12-08-2012, 05:48 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]Đêm nay trăng đã ko tròn
Trà dư tửu hậu liệu còn cố nhân?

Người thơ một thoáng bâng khuâng
Phương trời tứ tán vầng trăng có buồn?