Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nghịch ngợm sắc màu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Mưa trắng hạt ơ hờ
Mây che khuất trời mơ
Sương giăng phủ xa mờ
Người xa xôi có nhớ...
(28-03-2011, 01:25 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Mưa trắng hạt ơ hờ
Mây che khuất trời mơ
Sương giăng phủ xa mờ
Người xa xôi có nhớ...

Hớ!
hớ hớ...hớ hớ014
(28-03-2011, 01:31 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(28-03-2011, 01:25 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Mưa trắng hạt ơ hờ
Mây che khuất trời mơ
Sương giăng phủ xa mờ
Người xa xôi có nhớ...

Hớ!
hớ hớ...hớ hớ014

Huynh muội tửu phân kỳ
Lãnh dạ bất tiếu ghi
Diện kiến hà xa khứ
Hư không cõi vô nghì


014
(28-03-2011, 02:33 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]
(28-03-2011, 01:31 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(28-03-2011, 01:25 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Mưa trắng hạt ơ hờ
Mây che khuất trời mơ
Sương giăng phủ xa mờ
Người xa xôi có nhớ...

Hớ!
hớ hớ...hớ hớ014

Huynh muội tửu phân kỳ
Lãnh dạ bất tiếu ghi
Diện kiến hà xa khứ
Hư không cõi vô nghì


014

Tạm dịch:
Anh em ta ngồi nhậu
Lạnh bụng hết nói cười
Mắt trừng nơi xa lắm
Chắc gần đất xa trời
(28-03-2011, 02:38 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
(28-03-2011, 02:33 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]
(28-03-2011, 01:31 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(28-03-2011, 01:25 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Mưa trắng hạt ơ hờ
Mây che khuất trời mơ
Sương giăng phủ xa mờ
Người xa xôi có nhớ...

Hớ!
hớ hớ...hớ hớ014

Huynh muội tửu phân kỳ
Lãnh dạ bất tiếu ghi
Diện kiến hà xa khứ
Hư không cõi vô nghì


014

Tạm dịch:
Anh em ta ngồi nhậu
Lạnh bụng hết nói cười
Mắt trừng nơi xa lắm
Chắc gần đất xa trời

nailbiting
Nắng vàng nhạt quá chiều nay
Sao hong khô vạn mưa bay cuối trời?
Bên ô cửa màu xanh
Là đóa lan tím ngát
Chen ít màu vàng nhạt
Cánh reo đùa mong manh
Nắng vàng chiếu lung linh
Xuống hàng cây xanh thắm
Mắt em đen, đằm thắm
Môi hồng hé tươi xinh
Trang: 1 2 3 4