07-02-2011, 07:20 PM
07-02-2011, 07:27 PM
mộng
nơi ngự tương lai
chốn lưu quá khứ
cuộc đời nặng...nhẹ...phù du
bao niềm yêu..ghét ...hận...thù ở đây
nơi ngự tương lai
chốn lưu quá khứ
cuộc đời nặng...nhẹ...phù du
bao niềm yêu..ghét ...hận...thù ở đây
08-02-2011, 06:09 PM
cõi mộng
lang thang với giấc mộng đời
trèo lên với xuống mấy vời phù du
có không một thoáng mây mù
có không không có hận thù yêu đương
có không nỗi nhớ niềm thương
có không sương lạnh,đêm trường với ai
mộng về
những ước mơ dài
những xưa thương nhớ
mộng hoài tháng năm
mộng đến
những chốn xa xăm
những nơi ta đã
lạnh căm cõi lòng
mộng để
hâm nóng tình hồng
đốt cho máu cháy
cho lòng nhuốm đen
ta về trong những hơi men
trong thương trong nhớ cho hoen cuộc đời
gặp nhau chẳng nói đc lời
ném vô cõi mộng để đời...bớt yêu
lang thang với giấc mộng đời
trèo lên với xuống mấy vời phù du
có không một thoáng mây mù
có không không có hận thù yêu đương
có không nỗi nhớ niềm thương
có không sương lạnh,đêm trường với ai
mộng về
những ước mơ dài
những xưa thương nhớ
mộng hoài tháng năm
mộng đến
những chốn xa xăm
những nơi ta đã
lạnh căm cõi lòng
mộng để
hâm nóng tình hồng
đốt cho máu cháy
cho lòng nhuốm đen
ta về trong những hơi men
trong thương trong nhớ cho hoen cuộc đời
gặp nhau chẳng nói đc lời
ném vô cõi mộng để đời...bớt yêu
09-02-2011, 12:38 PM
hả hê trước mặt cuộc đời
sau lưng ai nhặt bóng người trong gương
nghe câu chín nhớ mười thương
lòng ta chẳng nhớ...chẳng vương câu thề
kệ đi...mặc đến...ai về
mình ta lang bạt khúc về trong tranh
gió vui lay khẽ bức mành
buồn lên cay mắt gió thành bão giông
người đời...ta chẳng buồn trông
ướt hai hàng lệ...bóng hồng trong mơ...
sau lưng ai nhặt bóng người trong gương
nghe câu chín nhớ mười thương
lòng ta chẳng nhớ...chẳng vương câu thề
kệ đi...mặc đến...ai về
mình ta lang bạt khúc về trong tranh
gió vui lay khẽ bức mành
buồn lên cay mắt gió thành bão giông
người đời...ta chẳng buồn trông
ướt hai hàng lệ...bóng hồng trong mơ...
10-02-2011, 12:38 PM
mộng say
khấp khểnh kệ đời bước thấp cao
say sưa cho chết tháng năm nào
hai kẻ nặng nguyền quăng biển lớn
một đôi mơ ước quẳng trăng sao
giờ kẻ ra đi ủ mối sầu
tặng người ở lại mấy vò đau
uống tình cho chảy tan vào mộng
chếch choáng hồn ai say chiêm bao
khấp khểnh kệ đời bước thấp cao
say sưa cho chết tháng năm nào
hai kẻ nặng nguyền quăng biển lớn
một đôi mơ ước quẳng trăng sao
giờ kẻ ra đi ủ mối sầu
tặng người ở lại mấy vò đau
uống tình cho chảy tan vào mộng
chếch choáng hồn ai say chiêm bao