Thơ tết mà bùn dzạ

Nay đến mùa xuân sẽ toại lòng
Bấy lâu trăm việc tính chưa xong
Công danh suôn sẻ, luôn vừa ý
Phú quý thăng thuyên chắc đủ phòng?
Yêu dấu hai nơi không bỉ bạc
Vợ chồng một dạ chẳng tư thông
Bài cào, tứ sắc chơi là thắng!
Cá ngựa bầu cua hốt cả sòng.
Phiêu Dao
LỘC điền, phước đức ấy trời ban
BIẾC cả sông xanh, ngập đại ngàn
MAI nở khắp nhà, Xuân chói lọi
VÀNG rơi giữa phố, Tết huy hoàng
XUÂN dung tươi tắn mừng năm mới
HẠNH đức đủ đầy đón lộc sang
PHÚC lợi trùng trùng, không kể xiết
ĐỜI VUI, SỨC KHOẺ, TẾT AN KHANG
pd
Đầu năm xinh chúc đệ huynh
Tiền vàng người đẹp cứ rinh về nhà!

Con lợn ủn ỉn ngoài sân
Con chó rần rần tao sắp đi chơi
Năm mời năm mới năm mơi
Năm sáu chục thứ ...đã đời cái xuân
Tết này tết của người dưng
Nhà tui khô gạo nợ nần bủa vây
Tết này tết của người say
Nhà tui khô rượu đến nay chẳng còn
Tết này tết của trẻ con
Nhà tui thấy tết lo toan đủ bề
Tết này ai có đi về
Thăm cha thăm mẹ thăm quê họ hàng
Tui thời bỏ xứ trốn làng
Cũng lo xe cộ lỡ làng cả năm
Tết này tui đợi chúng thăm
Tiền ơi, tiền hỡi mày nằm ở mô
Tết này xin chúc chú cô
Bạn bè anh chị tiền vô ầm ầm
Hôm nay mới có cành đào
Ba mươi mong có thịt heo treo tường
Ơn trời giá cả nhiễu nhương
Bánh chưng gắng gượng nhân đường thay Heo