Thu vàng chấp chới bên song
Vàng thu mấy nẻo ,tang bồng giấc mơ
Vuốt nhẹ lên mái bạc phơ
Xót xa con nhớ biển bờ tóc xanh
Tên Mẹ mùa lá lìa cành
Tuổi xuân trút hết cho nhành cây non
Chữ hiếu nuôi mãi chẳng tròn
Chao ôi ..nước mắt vẫn còn chảy xuôi
Rau lang ,khoai củ ngậm ngùi
Dành cơm canh ngọt để nuôi con bầy
Tuổi già vui lúc xum vầy
Con đàn cháu đống quần quây nô đùa
Tảo tần khuya sớm bán mua
Còn đâu sức khoẻ bạt xua canh sầu
Bao năm cô lẻ phận ngâu
Bao đêm trăn trở..trâm bầu trổ hoa
Mẹ ơi.. bóng tịch sương tà
Mẹ đừng đi khuất..xót xa mây chiều
NTCS
Mẹ yêu...
...Con lớn lên nhờ câu ru của Mẹ
Một tay Mẹ gánh gồng, một tay dỗ con thơ
Miếng ngon dành cho con, cơm nguội Mẹ trốn ăn dưới bếp
Có khi quá mõi mệt, không nuốt nổi miếng cơm nhạt thếch
"Con mua cho Mẹ hai ngàn mì, đừng lấy thịt nghe con"
Con bật cười giòn
"Hai ngàn mì làm gì có thịt Mẹ ơi"
Mẹ mỉm cười, nghe nước mắt mặn rơi...
... Con không bao giờ quên được, Mẹ ơi!....
....Tằn tiện từng đồng Mẹ nuôi con ăn học...
...Lay lất từng ngày, Mẹ bươn chãi cuộc sống...
...Có thể nào con đền đáp nổi, Mẹ ơi!...
(Vũ Thiên Di)
Mẹ trẻ nhìn con lớn
Bao năm mắt đã nhòa
Mẹ bây giờ tóc bạc
Bao yêu thương dành cho
Mẹ mong hoài con lớn
Chẳng cần lo mẹ đâu
Chỉ mong con con đủ vững
Cho người thôi lo âu
Mẹ ánh cười âu yếm
Xoa đầu con..cũng già
Nhưng như còn bé lắm
Mẹ vẫn còn lo ra
Bao giờ con mới lớn
Trong mắt mẹ xinh ngời
Bao giờ hoài vẫn vậy
Bao tuổi còn rong chơi...
(Hothiethoa)
Câu hò ngược dòng
Hò ơ...
"Thuyền theo lái, gái theo chồng"
Mười hai bến nước, đục trong ... hò ơ...
Mười hai bến nước, đục trong... cam đành.
Ngày gió thổi rát mặt sông
Câu hò theo Mẹ ngược dòng...
Nước xoáy
Ôm ba đứa con thơ nhỏ dại
Chạy khỏi mảnh đất khô mặn, khét cháy
Khỏi cuộc sống mà tương lai héo hắt hơn dưa cải muối
Khỏi người chồng khó mong gì sớt chia hờn tủi
Mẹ lầm lũi
Ngược dòng...
Ông ngoại "co co",
đập gậy xuống sân:
"Cha chỉ gã con một lần,
Thuyền theo lái, gái theo chồng..., biết chưa!"
Bà ngoại nước mắt như mưa
Tội nghiệp con, tội nghiệp cháu
Nói sao vừa!
"Bây ơi!"
Con còn nằm nôi
Bà ngoại đã mất
Vai mẹ oằn thêm nặng nhọc
Cọc cạch một chiếc xe đạp thồ
Tất tả ngược xuôi,
Buôn gánh bán bưng khắp đồng khắp phố
Bao giọt mồ hôi nhoà nước mắt đổ
Cho chén cơm con thơ
Không ố tuổi thiên thần.
Mấy mươi năm
Mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ
Cố vun vào cho đầy mái ấm xiêu một nửa
Chưa có thời gian nghĩ cho riêng mình một ngày, một bữa
Câu hò năm xưa
Còn vẳng lại trong gió
chút nghẹn ngào!
Con chẳng ra làm sao,
Cứ làm Mẹ hoài lo lắng.
Tóc Mẹ mỗi ngày thêm sợi bạc trắng
Chỉ lòng yêu thương con
Là mãi xanh, mãi thắm, mãi ngời.
Nói làm sao hết
Tình Mẹ biển khơi.
Con hiểu Mẹ ơi!
Mẹ đâu cần con cảm ơn Mẹ bằng lời.
Chỉ mong rồi
Đời con
Một câu hò vui
Xuôi dòng xanh mát.
Mẹ vui cười
quên vết bỏng rát tháng năm.
(Mùa Vu Lan 2010)
Thiệt tình thì chỉ 1 tiếng mẹ
nhưng mình như ko đủ chữ nghĩa để nói hết bao điều muốn nói..
chỉ biết nhủ lòng .. hãy cố làm nhiều hơn nói
Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng..
Từng nỗi buồn chất chứa gửi vào đêm
Sương rơi, rơi lạnh người bên thềm
Hạt trời rơi nẩy mầm tia nắng sớm
Sáng soi gương, tôi người hay ngợm
Râu bù xù, tóc dài chả chuốt chao
Gầy vóc dáng,uể oải mòn bào
Chỉ còn kia ánh mắt còn rực lửa
Vút lên trời mở toang buồn khép cửa
Vén rèm mây để thấy vùng trời xanh
Gần lắm thôi, giấc mơ sẽ hiện hành
Để mẹ tôi thôi khóc thầm lặng lẽ
Gió tôi đang, rì rào khe khẽ
Nhớ mẹ già than thở tội thằng Lou
Gió tôi ơi , gác sầu trái mù u
Có làm cha mới thấu hiểu lòng mẹ
Biết một ngày, một ngày có lẻ
Mẹ ra đi biệt bóng ở trần gian
Nhưng mẹ ơi hiếu chưa trọn thu vàng
Đành tuôn lệ, lệ hình chiếc lá
Vọng nguyền cầu giữa dòng vô ngã
Hãy bình an ,bình an nhé mẹ yêu
Gió ơi gió đừng quá xoáy chiều
Để mẹ tôi ,mỉm cười nụ ấm áp
Đốt trong đêm mươi cây bạch lạp
Nguyện trong lòng gia cảnh được bằng an..
Và mùa thu của cả hai đều vàng
Vẹn đôi đường ấm êm và hạnh phúc !!!
Ngạo