Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: BẠN ƠI
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
715
Bạn là chày hãy tạo lực tận tình
Bạn là cối hãy học lòng kiên nhẫn
Bạn chỉ lừa được những người tin bạn
Bạn nỡ lừa người tin bạn thế sao

716
Bạn nơi đâu, bất cứ thời tiết nào
Mang nắng trời rực trong tim nhiệt huyết
Bạn đừng hỏi người thành công bí quyết
Hỏi kim cương đã chịu áp lực nào

717
Bạn đi đêm không tìm ra ngôi sao
Hãy tỏa mình thành ngôi sao sáng nhất
Bạn tiến bước trên gập ghềnh mặt đất
Nhưng trái tim hãy hướng đến mặt trời

718
Bạn bị ai chê không đẹp giữa đời
Hãy bình tĩnh dùng phản đòn sâu sắc
Bạn đáp- Chẳng thấy phẩm chất người khác
Nếu ta không phẩm chất ấy trong người

719
Bạn nếu không cây bút chì tuyệt vời
Vẽ hạnh phúc lên cuộc đời ai đó
Bạn hãy là cục tẩy dù rất nhỏ
Tẩy tan đi những đau khổ đời ai

720
Bạn biết chăng một bước tiến của ngày
Là bước lùi chính cuộc đời bạn đấy
Bạn đừng đợi bước cuối cùng mới thấy
Cuộc đời mình đã hoang phí trăm năm

721
Bạn khi giàu có quá nhiều bạn thân
Nhưng cực ít giúp mình khi phá sản
Bạn muốn nâng chính mình cao lên hẳn
Trước tiên nâng những đồng đội cao hơn

722
Bạn thấy mình không đẹp ở trong gương
Sửa mặt mình, đừng đập gương tan vỡ
Bạn đừng trách chỉ một ngày mưa đổ
Khi hưởng bao ngày nắng ấm trong đời

723
Bạn không biết, cứ mạnh dạn hỏi người
Bạn có dốt chỉ là trong chốc lát
Bạn không hỏi đích thị là dốt nát
Dốt triền miên theo suốt dọc đời mình

724
Bạn dũng mãnh hơn những gì bạn tin
Bạn thông minh hơn những gì bạn nghĩ
Bạn hãy đừng chính tự mình hạn chế
Những khả năng về trí lực tuyệt trần

725
Bạn thực lòng hãy cảm ơn khó khăn
Bởi khó khăn làm ta thêm mạnh bước
Bạn vững tin rằng mình thể làm được
Là đã đi được một nửa chặng đường

726
Bạn muốn tìm người hoàn hảo để thương
Ắt suốt đời chẳng bao giờ toại ý
Bạn hãy nghĩ thất bại là gia vị
Cho thêm ngon hương vị tiệc thành công

727
Bạn hiểu rằng khó khăn không trường tồn
Chỉ trường tồn những con người vượt khó
Bạn đừng chịu chỉ đứng yên một chỗ
Khi đôi chân còn có thể bước dài

728
Bạn muốn người biết đến bạn là ai
Hãy thành công, đó chính là định nghĩa
Bạn hãy hiểu đời chẳng gì không thể
Đỉnh hôm nay thành đáy của ngày mai
729
Bạn trên đường hãy hướng phía tương lai
Hãy đừng làm tù nhân của quá khứ
Bạn hãy coi quá khứ bài học cũ
Hãy đừng coi đó bản án chung thân

730
Bạn hãy nhìn xuống dưới để hiểu rằng
Ta may mắn hơn biết bao người khác
Bạn nhìn lên để lòng mình tự nhắc
Cuộc đời ta còn cố gắng nhiều hơn

731
Bạn đang đi có ngọn núi chắn đường
Hãy đi vòng, nếu sức không thể vượt
Bạn không cười vì bạn đang hạnh phúc
Mà thực ra bạn hạnh phúc vì cười

732
Bạn biết đời lắm nắng đổ. mưa rơi
Nhiệm vụ bạn? Thành cầu vồng bảy sắc!
Bạn hãy như con ong đi lấy mật
Mải miết bay không một phút để buồn

733
Bạn bị đời ném vào tận vũng bùn
Hãy vươn dậy thành bông sen hương sắc
Bạn bị ném sa mạc đầy bão cát
Hãy vươn lên nở đẹp đóa xương rồng

734
Bạn biết rồi mưa nắng mới cầu vồng
Có áp lực mới kim cương tuyệt mỹ
Bạn cảm ơn bão giúp ta mạnh mẽ
Và cảm ơn bão đã biết điểm dừng

735
Bạn đừng mong có thể gói làn hương
Mặc gió cuốn, đừng vươn ngoài tầm với
Bạn đường đời có thể nhiều thất bại
Nhưng không cho đời thể đánh gục mình

736
Bạn bị đời ném vào mặt quả chanh
Hãy vắt uống đừng chê chanh chua quá
Bạn có biết một tâm hồn buồn bã
Có khác chi ủ mầm bệnh âm thầm

737
Bạn đường đời vấp ngã đến 10 lần
Hãy dũng cảm 11 lần bật dậy
Bạn ung dung đừng vội vàng đến vậy
Bởi ung dung- loại trí tuệ tuỵệt vời

738
Bạn không tìm được ánh sáng mặt trời
Hãy tự mình làm mặt trời tỏa nắng
Bạn sinh ra là ngôi sao tỏa sáng
Hãy luyện mình thêm lấp lánh, lung linh

739
Bạn biết sông không uống nước chính mình
Hoa tỏa hương không tự mình thưởng thức
Bạn hiểu đời là sống cho người khác
Ta sinh ra để giúp đỡ mọi người

740
Bạn cao thượng muốn trả thù một ai
Hãy sống tốt hơn kẻ thù bạn sống
Bạn đỉnh núi cùng ai không quan trọng
Quan trọng ai níu bạn rớt vực sâu

741
Bạn biết rằng cuộc sống giống con tàu
Trên đường ray không lùi chỉ biết tiến
Bạn dư dả, hãy chăm làm việc thiện
Cho đi nhiều sẽ nhận lại nhiều hơn

742
Bạn coi chừng khi cảm xúc tăng lên
Rất có thể trí tuệ bị giảm xuống
Bạn có biết ánh nắng niềm hy vọng
Sẽ tan đi bao bóng tối đặc dày

743
Bạn nếu nhận nỗi đau ngày hôm nay
Hãy biến nó thành ngày mai sức mạnh
Bạn hãy nhìn nỗi đau người khác gánh
Để nhận ra mình hạnh phúc hơn nhiều

744
Bạn lạc quan khi nhìn cuộc sống muôn điều
Ắt sẽ được bình yên trong lòng bạn
Bạn quả người trên tuyệt vời may mắn
Nếu dùng tiền mua được sự yên bình

745
Bạn nếu muốn cổ vũ bản thân mình
Hãy cổ vũ cho biết bao người khác
Bạn khởi ngày với suy nghĩ tích cực
Với trái tim đầy ắp sự biết ơn

746
Bạn riêng mình, chỉ giọt nước cô đơn
Kết đồng đội, thành muôn trùng biển cả
Bạn khi bị cuộc đời này xô ngã
Hãy lật mình say ngắm những vì sao

747
Bạn khiêm tốn như lúa chín cúi đầu
Như dòng sông càng sâu càng lặng lẽ
Bạn chớ vội nói rằng tôi không thể
Bởi biết đâu là giới hạn tiềm năng

748
Bạn biết rằng ai cũng thể chung đường
Nhưng không ai có thể bước hộ bạn
Bạn lạc quan hầm tối thấy ánh sáng
Bạn bi quan mọi ánh sáng tắt đi

749
Bạn biết chăng đời chẳng cho không gì
Thứ ta nhận được kín đáo ghi giá
Bạn chẳng thể vay mà không chịu trả
Tàn phá thiên nhiên, trả giá đắt vô vàn

750
Bạn biết nụ cười chìa khóa vạn năng
Mở toang cửa bao tâm hồn khóa kín
Bạn hãy bước nhẹ nhàng trên đường tiến
Như đang hôn trái đất bởi chân mình

751
Bạn lạc quan thấy đường toàn đèn xanh
Bạn bi quan thấy đường toàn đèn đỏ
Bạn không biết, chẳng có gì xấu hổ
Xấu hổ khi không muốn học mà thôi

752
Bạn đừng nghĩ bão luôn làm hại đời
Vài cơn bão làm đường đi thêm thoáng
Bạn dám mơ về thành công tươi sáng
Sao lại không dám chấp nhận rủi ro?
753
Bạn không có niềm hy vọng đời cho
Hãy tự tạo cho mình niềm hy vọng
Bạn biết đó, cuộc đời là tiếng vọng
Bạn phát sao, đời phát lại y nguyên

754
Bạn hãy tin ở thời đại thông tin
Cuộc đời ta như con thuyền ngược nước
Bạn muốn dừng cũng không dừng lại được
Không tiến lên ắt bị nước đẩy lùi

755
Bạn nếu dùng mắt phán xét nhìn đời:
Cả thế gian toàn những người khiếm khuyết
Bạn nếu dùng mắt kiêu ngạo tổng duyệt
Người thế gian toàn ngu ngốc, thấp hèn

756
Bạn cứ làm mà không chịu học hành
Như con tàu biển khơi không bánh lái
Bạn tiêu cực mưa ướt đường tiến tới
Tích cực lên phía trước có cầu vồng

757
Bạn thấy đời dội bão tố, mưa tuôn
Hãy vươn mình thành núi cao vững chãi
Bạn đường đời có thể nhiều thất bại
Nhưng không cho đời thể đánh bại ta

758
Bạn cầu phước phước sẽ mãi vời xa
Phải làm phước, phước mới thể tích được
Bạn thay vì lên chùa cầu phước đức
Làm phước ngay với cha mẹ nhà mình

759
Bạn nếu dùng mắt trí tuệ để nhìn
Sẽ nhận thấy cuộc đời này rất đẹp
Bạn sẽ thấy mọi người đều rất tuyệt
Đáng cho ta được học hỏi suốt đời

760
Bạn muốn dễ cứ đường dốc trượt dài
Vượt dốc khó mới vươn cao khát vọng
Bạn hiểu rằng cá ngược dòng- cá sống
Người thành công vượt nghịch cảnh bay cao

761
Bạn hiểu rằng một hạt giống vừa gieo
Chẳng phút chốc biến thành cây cổ thụ
Bạn phải hiểu cây cần thời gian đủ
Mới tạo nên đại cổ thụ dâng đời

762
Bạn cách nào để dự đoán tương lai
Cách tốt  nhất là tạo ra chính nó
Bạn được hỏi liêu có sợ bão tố
Hãy trả lời: - Bão tố chính là tôi

763
Bạn hãy như cánh đại bàng tung trời
Nương sức gió bay hơn tầm bão tố
Bạn vững tin dù bầu trời bão gió
Mặt trời kia vẫn tỏa nắng trên cao

764
Bạn sống đời ôi ngắn ngủi biết bao
Sao phải sống vì giấc mơ người khác
Bạn thường hướng mình phải sống thật tốt
Mà quên rằng mình phải sống thật vui

765
Bạn yêu ơi, quá ngắn ngủi cuộc đời
Sao ta phải kéo quá dài thù hận
Bạn sống lãi nếu đời không vướng bận
Sống lỗ to nếu nặng gánh u sầu

766
Bạn nếu sống cùng với những khát khao
Đời sẽ tự gắn cho bạn đôi cánh
Bạn hãy như viên ngọc trai lấp lánh
Được sinh ra từ một vết thương lòng

767
Bạn biết rồi để có được cầu vồng
Phải cùng có nắng và mưa góp sức
Bạn hãy biết cảm ơn đời áp lực
Thử thách nhiều cho bạn hóa kim cương
Trang: 1 2 3 4