28-01-2011, 01:24 PM
28-01-2011, 01:37 PM
Trích dẫn:Khóc chó
Tác giả : 1t2u3a4n
Ta khóc mi trong lặng im
Hồ dễ mấy ai tin Người khóc Chó?
Mi đã đi xa, cổng nhà giờ bỏ ngỏ
Cái vẫy đuôi mừng bỗng hóa xa xăm...
Thế sự đảo điên, ta ngậm ngải tìm trầm
Người với Chó vẫn nặng tình thương mến!
Phút giã biệt, ta nghẹn ngào giấu tiếng
Bởi khoảng cách Chó _ Người...
Oan nghiệt lắm mi ơi....
Nỗi thương mi không thể khóc thành lời
Nước mắt buồn không thể rơi trên má
Chốn mi nghỉ không thể thành mồ mả
Nén hương thơm ta lặng thắp trong lòng.
Ở cõi âm có khát vũng nước trong
Có còn nhớ góc sân ngày xưa ấy
Trở lại nhé, Chó ơi, đừng ngại
Ta vẫn ngồi mong, dẫu biết
Chẳng bao giờ...
28-01-2011, 08:42 PM
Này! Cái gã níu mặt trời
Nuối gì níu mãi chẳng thôi vậy cà?
Hay là "mắc nợ tình xa"
Một hình bóng ... cứ xót xa lòng hòai
Nuối gì níu mãi chẳng thôi vậy cà?
Hay là "mắc nợ tình xa"
Một hình bóng ... cứ xót xa lòng hòai

28-01-2011, 10:20 PM
(28-01-2011, 08:42 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Này! Cái gã níu mặt trời
Nuối gì níu mãi chẳng thôi vậy cà?
Hay là "mắc nợ tình xa"
Một hình bóng ... cứ xót xa lòng hòai
Vừa ra biên ải khóc ngoài
Tình xa tít tắp mua ai bán chừ?
Chợ giời lấp ló nơi mô
Vừa đi được nửa đã xô hết tiền.
Thân


28-01-2011, 10:43 PM
Lão Ngạo đọc tạm bài cũ nhé
. Bài mới dạo này tịt rồi 
Ếch!
Hạ vốn à uôm ở góc làng
Đâu vời như phượng, sánh chi loan
Trời cao thu gọn trong hai mắt
Đất rộng vén vào ở một hang
Ngóng nước lồi ngươi thân há quản
Hô mưa bé cổ dạ nào cam
Nào ai quấn quít tề hoa gấm
Trỏ hộ ta: kìa, thu đang sang
(đã chỉnh sửa cho hợp với xu thế thời đại và tư tưởng cách mạng thế giới
)


Ếch!
Hạ vốn à uôm ở góc làng
Đâu vời như phượng, sánh chi loan
Trời cao thu gọn trong hai mắt
Đất rộng vén vào ở một hang
Ngóng nước lồi ngươi thân há quản
Hô mưa bé cổ dạ nào cam
Nào ai quấn quít tề hoa gấm
Trỏ hộ ta: kìa, thu đang sang
(đã chỉnh sửa cho hợp với xu thế thời đại và tư tưởng cách mạng thế giới

29-01-2011, 10:07 AM
(28-01-2011, 10:20 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ](28-01-2011, 08:42 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Này! Cái gã níu mặt trời
Nuối gì níu mãi chẳng thôi vậy cà?
Hay là "mắc nợ tình xa"
Một hình bóng ... cứ xót xa lòng hòai
Vừa ra biên ải khóc ngoài
Tình xa tít tắp mua ai bán chừ?
Chợ giời lấp ló nơi mô
Vừa đi được nửa đã xô hết tiền.
Thân
vừa đi đc nửa đã xô hết tiền

vừa ra biên ải khóc ngoài

đọc bài này ...khoái thế

lão thử mà thế này thì sao lấy đc vợ

23-02-2011, 12:16 PM
23-02-2011, 09:38 PM
23-02-2011, 09:49 PM
23-02-2011, 09:52 PM
em chỉ có 1 yêu cầu nho nhỏ là 1234 huynh xô hình đi, e chả nhớ cái hình huynh nó ra mần răng >"<