Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Vịnh cảnh (lâu rồi)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: 8627069784715d8a346otz7.jpg]


Người đi ta đếm lá thu phong
Ngồi hứng sương đêm buốt lạnh lòng
Đất rộng ôm người vào vĩnh cửu
Bỏ mùa thu lạc nẻo hoài mong
-anhemketnghia-

Chết mà chi...
Chết mà chi hỡi anh bạn tôi ơi?
Anh với tôi vốn một đôi cơ mà?
Hay là anh đã giận tôi bạn già
khó ưa???
Chết mà chi....
Chết mà chi hỡi anh bạn tôi ơi?
Đời anh còn có vợ và con côi
Nó nhớ anh...
Nhớ miếng mồi anh mang
Vợ anh cung hóa đơn côi bóng hình
Chết mà chi...
Chết mà chi hỡi anh ban tôi ơi?
Lời anh đã hứa cùng tôi đâu rồi?
Giờ anh thác xuống ai buông lời trách than.
Ta hận anh...
Ta hận cả trời xanh
Ta hận cả đời: chẳng lành
Ác gian.
Ta hân cả ta
Hận ta chỉ biết hai hàng nước mắt
Chẳng có sức để mang anh về nha
Để xác thân anh hóa thành hoa trốn này
Ta hận ta
Ta hận ta muốn hét....
Hét to cho bão gió quay cuồng
Cho tất thảy chim muông
Phải than khóc
Hóa khúc nhạc tiễn anh lên đường
Đến thế giới chẳng vấn vương muộn phiền.

-zeromark-

**
Thuở trước một đôi cất cánh bay
Bên nhau tháng tháng lại ngày ngày
Sớm ra sát cánh theo hơi gió
Chiều lại kề vai đuổi bóng mây
Tiên cảnh kiếm tìm chi chốn ấy?
Trần gian bỏ lại gì nơi đây?
Người ơi sao nỡ đành đi vội
Huyết lệ vì ai ướt mắt gầy

- Nguyệt Sinh-

**

Sự đời khó đoán được
Mai này sẽ ra sao?
Hôm nay kề chung cánh
Ngày mai biệt ly sầu.

Tình người như đôi Nhạn
Bay đến rồi lại đi
Nhạn đến niềm vui đến
Nhạn đi người đau lòng

Khổ ải, ly, biệt, sầu
Đời thăng trầm nắng mưa
Mong đợi ngày Nhạn đến
Nhạn đến mang nỗi sầu.

Sầu riêng mình cô lẽ
Nhìn người bước ra đi
Lòng ngậm ngùi thương nhớ
Nhớ lại để được gì.

Quên đi ngày chung cánh
Để làm lại ngày sau
Mong rằng đôi Nhạn đó
Âm - Dương vẫn một lòng.

-Tiểu Độc-
Bác ơi sao đã vội lên đường ?
Chiều nay phơi xác dưới hàng dương
Vợ quê thương khóc tình chăn gối
Bồ nhí sầu than kiếp đoạn trường
Tiền tôi mượn bác còn chưa trả
Rượu bác mời tôi vẫn dậy hương
Bác đi thôi cũng đành phận bác
Nợ thế xong rồi chớ vấn vương !
-hlinhlan-

**

Sáng nay trời lặng lẽ
Không ríu rít chim ca
Trời mịt mù thăm thẳm
Như khóc cho tình ta
Gió cũng lười không thổi
Đưa hồn em bay xa
Lòng anh giờ vẫn đợi
Hơi ấm một mái nhà !
-huynhthelong-