MƠ ĐIÊN
Đã mớ, còn say, nói viễn vông,
Lúc vui hí hửng, lúc rơi dòng,
Ngực trần đấm mãi, mơ chưa đến,
Trăng chiếu buồn thêm, việc chẳng xong.
Ngựa đói hai hôm thà cỏ úa,
Cá chìm bốn nước mặc sông hồng,
Mênh mang thơ thẩn trên rừng tháp,
Mãi sống trong mơ ở cõi bồng.
QUẺ 22: CHỈ LÀ MƠ, NÊN CHÚ Ý ĐẾN HIỆN THỰC
04/03/2020
THẲNG NHƯ RUỘT NGỰA
Nói đúng ý người, lại bảo sai
Truyện-thơ tâm lý đã đăng bài
Vì thù, không đọc, vài trang khóc
Bởi sợ, đúng mình, mấy thẳng ngay?
Nhân thế tình trường đây một bụng,
Liêu trai chí dị tớ trăm tài,
Nghĩ mình trong sạch, sạch trong có?
Nói đúng ý người, lại bảo sai
QUẺ 57: CHỚ ĐỤNG CHẠM, LỰA LỜI MÀ NÓI
04/03/2020
TRÁNH ĐÀO HỒNG
Lấy vợ chỉ mong lấy vợ hiền,
Không cầu mĩ nữ đẹp như tiên,
Sớm thì giặt áo phơi tư hạ,
Chiều phải chăm cơm, nấu thập miền,
Nói khẽ tựa chim bay cất cánh,
Nhìn xa như tượng nét an nhiên,
Hồng loan là chánh, đào hồng phụ.
Cảnh ngộ Tham lang, ắt sẽ phiền.
QUẺ 47: ĐÀO HỒNG
19/03/2020
KHƯU MA TRÍ
Đơn thân lên núi học công phu,
Chép sách mỗi đêm, thứ chuột chù,
Lén đọc kinh thư, còn chửi rủa,
Trộm nhìn bí kiếp, cứ la hù,
Thuê vài kẻ ác đòi thưa kiện,
Mướn lắm tay sai bắt tống tù,
Cưỡng đoạt lý tình, thằng mất dạy!
Trộm long tráo phụng chỉ vì xu.
QUẺ 66: KHƯU MA TRÍ
21/03/2020
CỬU VĨ HỒ
(Ngọc của nàng trong trái tim ta)
Ta gọi tên nàng Cửu Vĩ hồ,
Sau khi tỉnh dậy một cơn mơ,
Vội vàng phá cửa, đi trăm lối,
Hớt hãi xem thư, khóc mấy tờ.
Bởi ở, trần gian thường bội bạc,
Vì trong nhân thế thấy bơ vơ,
Chén sầu nấc nghẹn, trông mưa cáo,
Ta gọi tên nàng Cửu Vĩ hồ.
29/30/2020
Người đừng lặng im đến thế...Vì lời lặng im sẽ buốt giá con tim...
Nhịp trúc buồn ngân, nhịp trúc buồn
Cánh trần im ắng nép trong sương
Con hồ thức giấc vì lời bạc
Trăng lạnh còn theo dõi bước đường
Vứt áo, ngoảnh đầu không trở lại
Từ đây sẽ đẫm ướt phong trần.
Lệ của nghìn khuya vào một mối
Cắn tay tuông đổ máu phân trần.
24.04.2020
VÔ ĐỀ
Trong trắng thân mình giữa ngó sen,
Hạt châu lấp lánh sáng như đèn,
Hiên ngang đứng thẳng trong rừng bạc,
Khí khái thở dài với đất đen.
Ong mãi bay hoài không muốn đậu,
Hoa còn giữ mãi chẳng thèm màng.
Đông qua, xuân đến, ngày trôi mãi...
Băng giá trong lòng, cửa khoá then.
26.04.2020
XUÂN TÀN TẠ (1)
Ta tìm gốc rễ sa khương,
Năm thu mộng mị, kiên cường năm thu
Tuổi xuân một thoáng bay vù
Như tuấn mã giữa mịt mù bụi bay...
Chặng đường có tối, có ngày...
Lao tâm tổn sức chẳng may mắn gì...
Hành trình có đứng, có đi...
Dã tràng xây cát chẳng gì mắn may...
Đường trần lúc ngắn, lúc dài...
Chỉ mong được thấy án mây cuối rừng...
Thở phào, nhẹ nhõm bước chân...
Ngờ đâu cũng chỉ cái dừng vậy thôi!
Cuối đầu, gỡ nón, ta ngồi...
Năm thu thấp thõm, bồi hồi chạy quanh...
27.04.2020
GIÃ TỪ
Giã từ vóc dáng thanh tân,
Gĩa từ tuổi trẻ những lần rong chơi,
Gĩa từ xuân, những nụ cười
Gĩa từ mây trắng ba mươi năm rồi,
Gĩa từ ta giã từ thôi...
Gĩa từ ngọn lửa đã mồi lòng than...
Giấc mơ của một phượng hoàng
...................................................................
29.04.2020
KHÔNG VỢ
Có vợ, một ngày ba bữa cơm
Bình thường chẳng vợ cũng đâu hơn
Một ngày, ba bữa mà không khác?
Ở thế, tâm an, đỡ phải hờn!!
29.04.2020