Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn đả lôi đài -Kỳ 1 -2018
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
1t2u3a4n Đã viết:
bút
kẻ nâng, người vuốt
hứng vài canh, sầu một phút
rồng lộn phượng bay, ma chuồn quỷ rút
khiến muôn kẻ kinh tâm, làm lắm người khắc cốt
thiên thư muôn thủa còn xanh, chí khí thân này chưa nhụt
dầu ai muốn làm kẻ tay cong, quyết mình chẳng phải phường đầu rụt
MỰC
Dẫu vui, hay bực
Lúc mưa thu, khi nắng cực
Dù vẽ tranh mơ, dẫu tô đời thực
Động thủ phải nhanh tay, mài nghiêng cho đủ lực
Bút ngoáy sâu cười sung sướng, lông phết hờ buồn hậm hực
Đưa khắp cao nhân trèo lên đỉnh, đạp khối kẻ hèn rơi xuống vực.
.
Tửu Tiên
(30-03-2018, 11:00 AM)VM1190 Đã viết: [ -> ]
MỰC
Dẫu vui, hay bực
Lúc mưa thu, khi nắng cực
Dù vẽ tranh mơ, dẫu tô đời thực
Động thủ phải nhanh tay, mài nghiêng cho đủ lực
Bút ngoáy sâu cười sung sướng, lông phết hờ buồn hậm hực
Đưa khắp cao nhân trèo lên đỉnh, đạp khối kẻ hèn rơi xuống vực.
.
Tửu Tiên

Đừu, bao nhiêu năm vẫn nhớ pass vào hả, hay vậy
(30-03-2018, 11:48 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
(30-03-2018, 11:00 AM)VM1190 Đã viết: [ -> ]
MỰC
Dẫu vui, hay bực
Lúc mưa thu, khi nắng cực
Dù vẽ tranh mơ, dẫu tô đời thực
Động thủ phải nhanh tay, mài nghiêng cho đủ lực
Bút ngoáy sâu cười sung sướng, lông phết hờ buồn hậm hực
Đưa khắp cao nhân trèo lên đỉnh, đạp khối kẻ hèn rơi xuống vực.
.
Tửu Tiên

Đừu, bao nhiêu năm vẫn nhớ pass vào hả, hay vậy

Móc đại, ai dè trúng rolling on the floor 
Trang: 1 2