Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[Hình: tumblr-op88xic9qq1uco8m0o1-500.gif]

Hoá Xem Khờ

Lâu nay thầm ngưỡng cái ông đồ
Rảnh rỗi khung vàng lững thững vô
Nhìn ổng lùa mây, đan kết gió
Vói trăng kéo sợi trải lên bờ
Vậy mà bất chợt hồn tê tái
Chẳng trách bỗng đâu dạ thẫn thờ
Thấy lão giờ đây ganh thọc gậy
Khiến niềm trân trọng hoá xem khờ.



07/12/2020
Nguyễn Thành Sáng
[Hình: 162049545_1326041651115970_6146105015015...e=60888DFD]

Tình Thắm

Dưới bóng thiều quang giũ lạnh mờ
Hương làn hoa nở gợi nhiều mơ
Đường xa lữ khách thuê phòng trọ
Tình thắm tơ vương vọng cõi bờ
Chén ngọc nâng niu đừng để vỡ
Tơ lòng ước hẹn khéo chăm lo
May nầy gặt hái vòng quay trở
Dưới bóng thiều quang giũ lạnh mờ.


30/3/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12