Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lãng mạn đôi dòng thơ Đường
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
CÁCH BIỆT

Tháng bảy mưa dầm vãi giọt ngâu
Cho lòng đã uất lại thêm sầu
Bao lần lối cũ mơ màng tủi
Mấy bận đường xưa ảo não đau
Bướm lượn hoa tàn hương đã phủ
Ong vờn nhụy rã sắc còn đâu
Ngân Hà một dải thương nàng Chức
Có lẽ chàng Ngưu phải lụy cầu

16.03.2015
Xuân Thanh
NGẮM TRĂNG

Tàn đêm rớt lại mảnh hồn trăng
Trước cửa mình ai dõi chị Hằng
Lắng dạ chao hồn nghiêng mãi đổ
Chân này gối nọ ngã còn giăng
Nhành đa Chú Cuội đùa vui nhỉ
Thỏ ngọc Hằng Nga giỡn ái bằng
Thiếu nữ ôm đàn mơ nguyệt phả
Cung sầu liệu đã hết tình chăng

17.03.2015
Xuân Thanh