Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event Mùa Thu -Mùa Se Duyên
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Nắng qua rồi chỉ còn lại cơn mưa

Cuối mùa thu cây thay cành đổi lá
Như con người đến với nhau rồi ra đi chưa một lời từ tạ
Dẫu biết rằng vết thương người để lại
như một lời hành hạ nhắc nhở
Cuộc đời này ai cũng cần sự nương tựa để tiếp tục bước qua

Ngày nắng thu vẫn còn vương đầy trên khoé mắt
Những nụ cười trong vắt với cả yêu thương dành cho nhau
là ta biết mình đang sống sau tất cả những khổ đau
là những con đường ta có thể bước cùng người bên cạnh
là giấc mơ mà trong đó ta có thể mỉm cười hạnh phúc
Dù chỉ là một lần, một khoảnh khắc
rồi sẽ vụt tan

Phố cũ ấy trong những buổi chiều vàng
Ai còn vì ai đứng nép mình chờ đợi
Theo năm tháng chợt nhận ra mọi thứ được buông lơi
như bóng hình đang phai nhạt dần theo ánh nắng
Phố lại trở mình tìm về nơi im lặng

Có những lúc cầm chừng như bật khóc
Thấy yếu lòng và mặn đắng ở trên môi
như cuộc sống chưa từng tha thứ cho một ai
Mình phải sống tiếp đời mình như không có lần thứ hai tồn tại
không cần bàn tay người dìu dắt cũng có thể vững bước
không cần dừng lại và nhặt nhạnh những mảnh vỡ niềm đau để rồi bị xước
không cần biết mình có phải là kẻ đến sau
vì cuối cùng cuộc đời ai cũng là người đến đích

Nắng qua rồi chỉ còn lại cơn mưa
Sẽ sống vì nhau dù kỷ niệm chưa một lần xoá hết
Thu nơi em thu chẳng lá vàng rơi
Và nắng cũng chẳng giòn như bánh mật
Gió heo may cũng chẳng hề se sắt
Chỉ vụng về len lỏi giữa hàng dương
Thu nơi em rất rất đỗi bình thường
Chẳng có vị hương chẳng sắc màu báo trước
Suốt quanh năm chỉ là bờ cát ướt
Muống biển tím ngần thơm ngát mồ hôi
Thu nơi em đông lắm chẳng đơn côi
San sát đậu những ghe tàu đánh cá
Dưới bình minh căng buồm đi vội vã
Đến ngày về lưới kéo cả hoàng hôn
Thu nơi em thu của một vùng thôn
Của những sắc son những người con dân dã
Thu nơi em là thu miền biển cả
Nghe sóng vỗ về, sâu thẳm một từ duyên.

Phố sang mùa

Phố sang mùa lãng đãng cơn say
gió cứ chao nghiêng xô lá vàng rơi khẽ
Nắng chiều rơi hoàng hôn về rất nhẹ
Đáy mắt trao nhau lặng lẽ một mối tình
Là thương yêu khóm hoa cúc vàng xinh
E ấp nở giữa mùa thu xanh biếc
Là những cơn mưa cuối hạ mang nhiều niềm luyến tiếc
Biết ai chạm môi hôn mùa mới nồng hương
Hoa sữa một hôm rơi trắng con đường
Hoàng lan rực rỡ báo tin mùa nghi lễ
Không thấy mặt cô dâu nhưng anh là chú rễ
Siết chặt tay em bước nhẹ sang mùa

Phố sang mùa lãng đãng cơn say
Cơn gió nghiêng nghiêng giọt sương đêm trong vắt
Từ thu sang từ áo cơm vụn vặt
Mùa lại mùa sang hứa nhé cứ nồng nàn ... ?


Uyên Uyên , 10.11.2014

NGÀY THU KỶ NIỆM

Nhớ mãi một ngày thu thuở xưa
Hai ta dạo bước dưới trời khuya
Mưa thu hôm ấy quên bỡ ngỡ
Rớt vội dòng duyên, lối mộng đưa.

Em - cô "tiểu quỷ" tự đâu đâu
Gieo giận, gieo thương, ướt mắt sầu
Anh lỡ mang danh chàng "chảnh chọe"
(Không ôm em, chỉ dám xoa đầu.)

Cầu sông Hàn bữa ấy quên quay
Chỉ có lòng ta ngây ngất say
Em dựa vai anh, vin lửa ấm
Sưởi con tim giá, mảnh hồn gầy.

Áo lạnh che nghiêng chẳng kín người
Ngồi nghe mưa gió hát lời vui
Bên hiên hai mái đầu khép nép
Tình chớm nụ ngời lên mắt môi.

Thuyền tình cập bến mộng bình yên
Đà Nẵng thu nay vẫn dịu hiền
Ta gửi đôi câu nhờ gió chuyển
Tạ ơn thu nọ đã se duyên.

P/s: kể lại chuyện tềnh mình ủng hộ event ế của nàng Let 010
[Hình: 3096495779_973078974_574_574.jpg]
mùa yêu cũ ...

có một mùa tên là mùa yêu cũ
mùa lá vàng rơi ấp ủ nhớ thương cành
mùa muộn màng với chút nắng khô hanh
không đủ ấm khi trời chiều sương lạnh

có một mùa chẳng bao giờ hiu quạnh
nằm mơ hồ trong hạnh phúc xa xưa
bước một mình...lạc lối...nỗi niềm xưa
thoảng trong gió...thì thầm...
...lời yêu cũ
Kết thúc event mấy ngày rồi mà lười chấm quá ta ơi! nhè
Trùi ui, tưởng trao giải rồi chớ :o
Chấm i chấm i nè! Mùng Triên đang chờ mở tiệc ...rửa giải big green
(01-11-2014, 02:02 PM)Dự Long Đã viết: [ -> ]Nắng qua rồi chỉ còn lại cơn mưa

Cuối mùa thu cây thay cành đổi lá
Như con người đến với nhau rồi ra đi chưa một lời từ tạ
Dẫu biết rằng vết thương người để lại
như một lời hành hạ nhắc nhở
Cuộc đời này ai cũng cần sự nương tựa để tiếp tục bước qua

Ngày nắng thu vẫn còn vương đầy trên khoé mắt
Những nụ cười trong vắt với cả yêu thương dành cho nhau
là ta biết mình đang sống sau tất cả những khổ đau
là những con đường ta có thể bước cùng người bên cạnh
là giấc mơ mà trong đó ta có thể mỉm cười hạnh phúc
Dù chỉ là một lần, một khoảnh khắc
rồi sẽ vụt tan

Phố cũ ấy trong những buổi chiều vàng
Ai còn vì ai đứng nép mình chờ đợi
Theo năm tháng chợt nhận ra mọi thứ được buông lơi
như bóng hình đang phai nhạt dần theo ánh nắng
Phố lại trở mình tìm về nơi im lặng

Có những lúc cầm chừng như bật khóc
Thấy yếu lòng và mặn đắng ở trên môi
như cuộc sống chưa từng tha thứ cho một ai
Mình phải sống tiếp đời mình như không có lần thứ hai tồn tại
không cần bàn tay người dìu dắt cũng có thể vững bước
không cần dừng lại và nhặt nhạnh những mảnh vỡ niềm đau để rồi bị xước
không cần biết mình có phải là kẻ đến sau
vì cuối cùng cuộc đời ai cũng là người đến đích

Nắng qua rồi chỉ còn lại cơn mưa
Sẽ sống vì nhau dù kỷ niệm chưa một lần xoá hết

lâu quá rồi k gặp lão Dự Long 016 chả biết lão còn ế không hay đã lừa lọc đc em nào rồi 016
(18-11-2014, 12:49 PM)Agift Đã viết: [ -> ]Trùi ui, tưởng trao giải rồi chớ :o

(18-11-2014, 06:05 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]Chấm i chấm i nè! Mùng Triên đang chờ mở tiệc ...rửa giải big green

Chấm mà để mình giải nhất kỳ quá! 020 015
Trang: 1 2 3 4