13-03-2021, 12:38 AM
Trang: 1 2
18-09-2023, 09:01 PM
72
CHÙA ÔNG NÚI
Phạm Bá Chiểu
Sừng sững Chùa Ông ngự Núi Bà
Rẽ mây, rẽ nắng, rẽ sương sa
Cười chê bão dữ gầm trời thẳm
Cợt nhạo sóng cuồng thét biển xa
Sinh khí miền văn quây hội tụ
Linh thiêng chốn võ quyện giao thoa
Lên non, em hỡi, mình cầu Phật
Hưng thịnh, trường tồn Tổ quốc ta
CHÙA ÔNG NÚI
Phạm Bá Chiểu
Sừng sững Chùa Ông ngự Núi Bà
Rẽ mây, rẽ nắng, rẽ sương sa
Cười chê bão dữ gầm trời thẳm
Cợt nhạo sóng cuồng thét biển xa
Sinh khí miền văn quây hội tụ
Linh thiêng chốn võ quyện giao thoa
Lên non, em hỡi, mình cầu Phật
Hưng thịnh, trường tồn Tổ quốc ta
14-10-2023, 02:53 PM
73
NEM QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
Chưa nem chợ Huyện, chửa Quy Nhơn
Trần thế nơi nào đố thể hơn
Nhá tới hồn bay trời tím biếc
Nuốt vào tim lượn biển xanh rờn
Thi nhân thoắt thấy thơ bềnh bổng
Văn sĩ vừa nom ý dập dờn
Đặc sản sánh ngang cùng mỹ nữ
Rượu nồng, thiếu bóng, thấy cô đơn
74
ĐÊM TRĂNG HỒ NÚI MỘT
Phạm Bá Chiểu
“Nàng thơ” xứ nẫu dáng thiên nga
Núi Một hồ nghiêng bóng nguyệt tà
Mây trắng lượn trời tung vạn cánh
Trăng vàng tắm sóng nở ngàn hoa
Trí bay với thác tưng bừng ý
Hồn múa cùng rừng rộn rã ca
Bàu Đá rượu hoà bao cảnh sắc
Say hoài bởi trộn bóng tiên sa
75
BÁNH XÈO TÔM NHẢY
Phạm Bá Chiểu
Thuỷ sản Quy Nhơn biển với sông
Ngỡ đang du ngoạn cõi tiên bồng
Bánh xèo như lượn làn mây trắng
Tôm nhảy tựa bay ánh nguyệt hồng
Cuốn mỏng cuộn vào quàng cánh phượng
Rau đầy ôm tới vẩy vây rồng
Ăn vào một miếng, hồn phơi phới
Ẩm thực nơi nào sánh nổi không?
76
BÌNH MINH ĐÈO CÙ MÔNG
Phạm Bá Chiểu
Hữu tình non nước rạng Cù Mông
Lấp loáng ban mai vỡ nắng hồng
Biển biếc hát ca ngàn sóng phượng
Trời xanh múa nhảy vạn mây rồng
Người đi trẫy nặng niềm mơ ước
Kẻ ở giấu bền nỗi đợi trông
Đôi mái đèo chia hai hướng ngược
Xé lòng viễn xứ, xé vầng đông...
77
VỌNG PHU QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
Cao cao ngọn núi tạc ngang trời
Kìa đá vọng phu hướng biển khơi
Vợ ngóng chồng yêu miền diệu vợi
Con trông cha quý phía xa vời
Ngàn năm đứng đó tình không đổi
Vạn đại chờ đây ý chẳng rời
Lặng ngắm tượng đài chung thuỷ ấy
Thơ trào cảm kích, tứ chơi vơi...
NEM QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
Chưa nem chợ Huyện, chửa Quy Nhơn
Trần thế nơi nào đố thể hơn
Nhá tới hồn bay trời tím biếc
Nuốt vào tim lượn biển xanh rờn
Thi nhân thoắt thấy thơ bềnh bổng
Văn sĩ vừa nom ý dập dờn
Đặc sản sánh ngang cùng mỹ nữ
Rượu nồng, thiếu bóng, thấy cô đơn
74
ĐÊM TRĂNG HỒ NÚI MỘT
Phạm Bá Chiểu
“Nàng thơ” xứ nẫu dáng thiên nga
Núi Một hồ nghiêng bóng nguyệt tà
Mây trắng lượn trời tung vạn cánh
Trăng vàng tắm sóng nở ngàn hoa
Trí bay với thác tưng bừng ý
Hồn múa cùng rừng rộn rã ca
Bàu Đá rượu hoà bao cảnh sắc
Say hoài bởi trộn bóng tiên sa
75
BÁNH XÈO TÔM NHẢY
Phạm Bá Chiểu
Thuỷ sản Quy Nhơn biển với sông
Ngỡ đang du ngoạn cõi tiên bồng
Bánh xèo như lượn làn mây trắng
Tôm nhảy tựa bay ánh nguyệt hồng
Cuốn mỏng cuộn vào quàng cánh phượng
Rau đầy ôm tới vẩy vây rồng
Ăn vào một miếng, hồn phơi phới
Ẩm thực nơi nào sánh nổi không?
76
BÌNH MINH ĐÈO CÙ MÔNG
Phạm Bá Chiểu
Hữu tình non nước rạng Cù Mông
Lấp loáng ban mai vỡ nắng hồng
Biển biếc hát ca ngàn sóng phượng
Trời xanh múa nhảy vạn mây rồng
Người đi trẫy nặng niềm mơ ước
Kẻ ở giấu bền nỗi đợi trông
Đôi mái đèo chia hai hướng ngược
Xé lòng viễn xứ, xé vầng đông...
77
VỌNG PHU QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
Cao cao ngọn núi tạc ngang trời
Kìa đá vọng phu hướng biển khơi
Vợ ngóng chồng yêu miền diệu vợi
Con trông cha quý phía xa vời
Ngàn năm đứng đó tình không đổi
Vạn đại chờ đây ý chẳng rời
Lặng ngắm tượng đài chung thuỷ ấy
Thơ trào cảm kích, tứ chơi vơi...
31-10-2023, 07:24 AM
30-05-2024, 06:36 AM
82
BÃI DẠI (?)
Phạm Bá Chiểuy
Bãi Dại sao mà lại quá khôn
Bướm, chim khiêu vũ rộn lưng cồn
Gập ghềnh đá núi, rừng hoài hát
Dào dạt biển triều, sóng mãi hôn
Mây lượn tung trời, thơ ắp nở
Chuồn bay toé nước, tứ trào tuôn
Rượu cùng hải sản càng thêm tỉnh
Chỉ “dại” say ai mắt trộm hồn
83
EM NƯỚNG BÁNH TRÁNG DỪA
Phạm Bá Chiểu
Linh hồn ẩm thực xứ Tam Quan
Bánh tráng lừng thơm, ướp nắng ngàn
Dừa ngấm giữa thân- vầng nguyệt quyện
Mè bung ngoài mặt- ánh sao đan
Sắc màu bắt mắt không hề chán
Hương vị ngấm lòng chẳng thể tan
Em nướng tiếng cười mà chín cả
Tình anh rực lửa bếp hồng than
84
BA TRĂM NĂM LÀNG RÈN PHƯƠNG DANH
Phạm Bá Chiểu
Làng rèn nông cụ thuở Quang Trung
Binh khí từ đây cũng toả bùng
Lưỡi cuốc vung lên miền đất vỡ
Đường gươm xả xuống xác thù bung
Kiếm vờn... giặc chạy vinh non mạnh
Liềm múa... nghèo tan thịnh nước hùng
Tổ quốc muôn đời ghi sử sách
Ba trăm năm ấy đẹp vô cùng
85
THÁP CÁNH TIÊN
Phạm Bá Chiểu
Hoạ tiết, hoa văn tựa Cánh Tiên
Tượng đài dấu ấn mối lương duyên
Oai hùng vẫn đó vua Chăm dũng
Kiều diễm còn đây hậu Việt hiền
Vạn đại trường tồn cùng tuế nguyệt
Muôn đời vĩnh cửu với thiên nhiên
Ngắm nhìn say đắm tình yêu đẹp
Dằng dặc hồn dâng chạnh nỗi niềm
86
THỊ NẠI, TRÁI TIM QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
Thiên đường trần thế tụ cùng nơi:
Núi, biển, đầm, sông, suối, đảo, đồi
Thị Nại cá xoay vầng nguyệt tỏ
Phương Mai chim khuấy bóng dương ngời
Tình hòa gió cuốn tung tăng hát
Lòng trộn sóng bung rộn rã cười
Thấp thoáng thuyền ai len nắng mới
Vó giăng cất cả mảnh hồn tôi
BÃI DẠI (?)
Phạm Bá Chiểuy
Bãi Dại sao mà lại quá khôn
Bướm, chim khiêu vũ rộn lưng cồn
Gập ghềnh đá núi, rừng hoài hát
Dào dạt biển triều, sóng mãi hôn
Mây lượn tung trời, thơ ắp nở
Chuồn bay toé nước, tứ trào tuôn
Rượu cùng hải sản càng thêm tỉnh
Chỉ “dại” say ai mắt trộm hồn
83
EM NƯỚNG BÁNH TRÁNG DỪA
Phạm Bá Chiểu
Linh hồn ẩm thực xứ Tam Quan
Bánh tráng lừng thơm, ướp nắng ngàn
Dừa ngấm giữa thân- vầng nguyệt quyện
Mè bung ngoài mặt- ánh sao đan
Sắc màu bắt mắt không hề chán
Hương vị ngấm lòng chẳng thể tan
Em nướng tiếng cười mà chín cả
Tình anh rực lửa bếp hồng than
84
BA TRĂM NĂM LÀNG RÈN PHƯƠNG DANH
Phạm Bá Chiểu
Làng rèn nông cụ thuở Quang Trung
Binh khí từ đây cũng toả bùng
Lưỡi cuốc vung lên miền đất vỡ
Đường gươm xả xuống xác thù bung
Kiếm vờn... giặc chạy vinh non mạnh
Liềm múa... nghèo tan thịnh nước hùng
Tổ quốc muôn đời ghi sử sách
Ba trăm năm ấy đẹp vô cùng
85
THÁP CÁNH TIÊN
Phạm Bá Chiểu
Hoạ tiết, hoa văn tựa Cánh Tiên
Tượng đài dấu ấn mối lương duyên
Oai hùng vẫn đó vua Chăm dũng
Kiều diễm còn đây hậu Việt hiền
Vạn đại trường tồn cùng tuế nguyệt
Muôn đời vĩnh cửu với thiên nhiên
Ngắm nhìn say đắm tình yêu đẹp
Dằng dặc hồn dâng chạnh nỗi niềm
86
THỊ NẠI, TRÁI TIM QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu
Thiên đường trần thế tụ cùng nơi:
Núi, biển, đầm, sông, suối, đảo, đồi
Thị Nại cá xoay vầng nguyệt tỏ
Phương Mai chim khuấy bóng dương ngời
Tình hòa gió cuốn tung tăng hát
Lòng trộn sóng bung rộn rã cười
Thấp thoáng thuyền ai len nắng mới
Vó giăng cất cả mảnh hồn tôi
11-06-2024, 08:45 AM
87
LÃO LAI
Phạm Bá Chiều
Gọi là tích tuổi thay vì già
Ngày chẳng nua đi, mà mới ra
Đồ cổ giá cao thời cực cũ
Rượu vang vị tuyệt hạn siêu xa
Tuổi chồng tuổi tác càng phong độ
Tình chất tình yêu mãi đậm đà
Mặc kệ dòng đời trôi mải miết
Trong lồng, chim vẫn khúc hoan ca
LÃO LAI
Phạm Bá Chiều
Gọi là tích tuổi thay vì già
Ngày chẳng nua đi, mà mới ra
Đồ cổ giá cao thời cực cũ
Rượu vang vị tuyệt hạn siêu xa
Tuổi chồng tuổi tác càng phong độ
Tình chất tình yêu mãi đậm đà
Mặc kệ dòng đời trôi mải miết
Trong lồng, chim vẫn khúc hoan ca
Trang: 1 2