Trả lại cho em
Trả lại cho em.
Con Gió ban chiều
Lời yêu nông nỗi
Cả nụ hôn vội
Thoáng chốc vụt bay
Trả lại cho em
Nỗi buồn gặm nhấm
Vạn giọt mưa tuôn
Bài thơ ướt buồn
Sầu giăng muôn nẻo
Trả lại cho em
Bầu trời lung linh
Đôi mắt trữ tình
Chứa cả mùa xuân
Anh hằng yêu dấu
Trả lại cho em
Bờ môi cháy bỏng
Cuộn xiết đê mê
Khi gió bấc về
Môi hôn quấn qúit
Trả lại cho em
Bốn mùa trăn trở
Dạt dào yêu thương..
Trong cõi vô thường..
Vĩnh hằng tâm toả..
NTCS
(25-12-2010, 10:39 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]
Trả lại cho em
Trả lại cho em.
Con Gió ban chiều
Lời yêu nông nỗi
Cả nụ hôn vội
Thoáng chốc vụt bay
Trả lại cho em
Nỗi buồn gặm nhấm
Vạn giọt mưa tuôn
Bài thơ ướt buồn
Sầu giăng muôn nẻo
Trả lại cho em
Bầu trời lung linh
Đôi mắt trữ tình
Chứa cả mùa xuân
Anh hằng yêu dấu
Trả lại cho em
Bờ môi cháy bỏng
Cuộn xiết đê mê
Khi gió bấc về
Môi hôn quấn qúit
Trả lại cho em
Bốn mùa trăn trở
Dạt dào yêu thương..
Trong cõi vô thường..
Vĩnh hằng tâm toả..
NTCS
Trả chi lời cay đắng
Cho nắng phải hờn ghen
Cho ve sầu lên tiếng
Còn đâu phút êm đềm
Gió hờn nên nổi sóng
Cuộc tình thêm hư hao
Thời gian buồn chờ đợi
Tìm quên chuỗi ngày sầu
Tìm đâu ngày tháng cũ
Bến hẹn mình chờ nhau
Những chiều mưa tầm tả
Ý thơ mang nỗi sầu
Tim sầu lên tiếng nấc
Ngăn chi giòng lệ rơi
Tim lòng vương nỗi nhớ
Tình buông tiếng thở dài
Cành hoa giờ đã héo
Còn đâu mùa Xuân xưa
Trả chi cành hoa ấy
Gió buồn thôi đong đưa
Trả lại cho em
1 vùng biển mặn
cò bay thẳng cánh
em ngồi mơ xuân
Trả lại cho em cả đất trời..
Vạn niềm lưu luyến lúc chơi vơi..
Thiên đường có thật không em nhỉ
Địa ngục hư vô lại có tôi..
trả lại cho em
mối tình thơ dại
nụ hôn ngượng ngại
ai đã vượt qua
trả lại cho em
cả hàng nước mắt
khi trời nắng tắt
ai siết bàn tay
trả lại cho em
những chiều hờ hững
những đêm cháy rực
ai nói ...yêu tôi...
trả lại cho em
cả ngàn nhung nhớ
năm tháng đợi chờ
ai đã... xa xôi....