02-12-2013, 01:50 PM
Ta khóc mi trong lặng im
Hồ dễ mấy ai tin Ngạo khóc Tứ ?
Mi đã cưới, chat box giờ bỏ ngỏ
Mở môi cười nay bỗng hóa xa xăm...
Thế sự đảo điên, ta ngậm ngải tìm trầm
Ngạo với Tứ vẫn nặng tình thương mến!
Phút mi cưới, ta nghẹn ngào giấu tiếng
Ứ tặng quà bởi deck dc ngủ chung nhà
Oan nghiệt lắm mi ơi....
Nỗi thương mi không thể khóc thành lời
Phận Thi Cương sao giờ mần bếp núc
Đầu đang trọc bỗng chốc hóa thành dài
mắt đang hằn , sao đeo chi mắt kiếng
Miệng đang nhếch, sao bỗng hóa hiền hòa
Chốn mi ở không thể gầy tá lả
Nghe mi ngâm khúc xích lô giật lùi
Ở miền nam ta vẫn mãi lui cui
đi kiếm tiền mua máy bay về Phố
Nơi có cây giẻ lau mới bóng cộ
Và lão Cương mạnh mẽ hung tàn
Ờ mà thôi lão cứ ngoan đi nhé
ta nói khẽ không vợ lão lại la
Ờ thì lão cứ mà hãy ngân nga
Ta yêu vợ trọn đời muôn kiếp kiếp
Hahaah
Ngạo
Hồ dễ mấy ai tin Ngạo khóc Tứ ?
Mi đã cưới, chat box giờ bỏ ngỏ
Mở môi cười nay bỗng hóa xa xăm...
Thế sự đảo điên, ta ngậm ngải tìm trầm
Ngạo với Tứ vẫn nặng tình thương mến!
Phút mi cưới, ta nghẹn ngào giấu tiếng
Ứ tặng quà bởi deck dc ngủ chung nhà
Oan nghiệt lắm mi ơi....
Nỗi thương mi không thể khóc thành lời
Phận Thi Cương sao giờ mần bếp núc
Đầu đang trọc bỗng chốc hóa thành dài
mắt đang hằn , sao đeo chi mắt kiếng
Miệng đang nhếch, sao bỗng hóa hiền hòa
Chốn mi ở không thể gầy tá lả
Nghe mi ngâm khúc xích lô giật lùi
Ở miền nam ta vẫn mãi lui cui
đi kiếm tiền mua máy bay về Phố
Nơi có cây giẻ lau mới bóng cộ
Và lão Cương mạnh mẽ hung tàn
Ờ mà thôi lão cứ ngoan đi nhé
ta nói khẽ không vợ lão lại la
Ờ thì lão cứ mà hãy ngân nga
Ta yêu vợ trọn đời muôn kiếp kiếp
Hahaah
Ngạo