Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ngẫu hứng Facebook
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
chưa già đã mắc bệnh đau lưng
đi qua đi lại cứ lừng khừng
ngồi lâu một tí hông đau mỏi
nhưng nghe độ nhậu mắt sáng trưng
Phở

Chưa già nhưng mắc bệnh hay quên,
Ra đường gặp gái chả nhớ tên,
Về nhà ngủ mớ quên cả vợ,
Nhưng lỡ một ly phải bắt đền!
Phụng

Chưa già đã mắc bệnh bê tha
Mời đâu nhậu đó rõ thật là
Hao mồi hao rượu say hại sức
Nhưng này đi nhậu nhớ kêu ta
Agift

Chưa già đã mắc bệnh... không sung,
Muốn lắm mà sao chẳng đặng đừng,
Niềm vui giờ chỉ bên ly rượu,
Hẹn em kiếp nữa sẽ lại kưng!
Phụng

Chưa già đã thích gặm cỏ non
dù biết hàm răng vẫn đang còn
nhưng vẫn tận dụng không nhai kỹ
tìm ít cỏ tơ chiến mới ngon
Phở

Các bố cứ nghĩ mình chưa già
Về soi gương kỹ lại đi nha
Tóc đã lớm chớm vài sợi bạc
Ra đường gái trẻ kêu...papa
Agift

Em vẫn còn non lắm chị ơi
Không tin chị cứ ngó mà coi
Tóc xanh, luôn ấy tươi xanh nốt
Nên có già non, gặm sạch thôi
Hớ

Tự nhiên bổng thấy mình già thiệt,
Việc trước việc sau chả nhớ gì,
Trong lòng canh cánh mỗi một việc,
Đêm này mình sẽ uống mấy ly?
Phụng

Em thì chị chả cần lại coi
Dầu em cất sẵn mấy lít rồi
Chỗ nào cằn cỗi mang ra tưới
Thế là nó lại tốt ngay thôi
Agift