Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Cho Con
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tập làm Ba Lou

Đêm qua mơ cầm bàn tay bé xíu
Để rồi nghe, ba ơi ba bế con
Tiếng vụng về, ngọng ngịu chữ chưa tròn
Nhớ ba lắm , Ben đang đang uống sữa

Lật bàn tay, trắng đen trò xấp ngửa
Lật quá khứ nhếch mép gọt chông gai
Để ngày mai sẽ tốt đẹp ngày mai
Bước đường con bớt gập ghềnh sỏi đá

Không mang nặng mà sợi dây chi lạ
Nước mắt rơi mừng con khóc chào đời
Mắt trong veo chân chòi đạp miệng cười
Một món quà ông trời ban mầu nhiệm

Chắt giọt trời ,vắt cạn chân trời tím
Dành cho con mái ấm để an thân
Nuốt vạn mươi tủi hổ cộng hàn bần
Chỉ mong sao con thành nhân khôn lớn

Ánh trăng bạc , gió lùa rồi mơn trớn
Phong linh gầy réo rắt nhạc không lời
Giữa từng tâm hạt lất phất tuôn rơi
Chỉ còn ta ,tập làm trời bể rộng



Ngạo

05112013