22-10-2013, 09:33 PM
Trang: 1 2
25-10-2013, 10:31 AM
(25-10-2013, 09:11 AM)Tử Diệp Nguyệt Đã viết: [ -> ]Giận
Giận anh cái tính đa nghi
Vẫn vơ suy nghĩ tự ti rồi buồn
Dăm câu tự vấn cứ tuôn
Lòng đau, miệng chát mãi buông ra lời.
Xốn xang nước mắt tuôn rơi
Mệt nhoài giải thích để phơi sự tình
Tay run gõ phím dặn mình
Lần sau như thế chẳng nhìn mặt nhau.
Chuyện trong quá khứ ngủ sâu
Thuận tay đào bới làm đau lòng người
Sao không biết vẽ nụ cười?
Để tô điểm sáng đời tươi vạn lần.
Đêm mưa nức nở than thân
Muộn phiền ai biết chia phân nỗi sầu
Trở mình thức giấc đêm thâu
Vết thương còn đó sao khâu cho lành.
10.24.2013
Ghia quá... lên lớp vèo vèo nhỉ
25-10-2013, 02:53 PM
hứ
27-10-2013, 01:58 PM
(25-10-2013, 02:53 PM)Tử Diệp Nguyệt Đã viết: [ -> ]hứ
Nguyệt rằng "hứ"
Kai rằng "hự"
Thế là xong rồi hử
Bao giờ tui có thư.
29-10-2013, 03:36 PM
Tìm về
Em về nghe sóng vỗ
Biển thì thầm bên tai
Du dương lời tình tự
Sóng sánh cả ban mai
Em về nghe gió hát
Thông xanh reo rì rào
Hương thơm từ đất biển
Mặn chát nhưng ngọt ngào
Em về nơi đất mẹ
Được nghe tiếng ầu ơ
Mẹ ru trong đêm vắng
Len lỏi trong giấc mơ
Em về nơi sinh ra
Để một lần nhìn lại
Từng cánh hải âu xa
Trên bầu trời trắng mãi
Em tìm nơi ký ức
Tuổi thơ xưa xa rồi
Tâm hồn như đánh thức
Rải bước chân lẻ loi
Bờ cát dài rất thực
Bước em về phai phôi…
10.29.2013[/size]
Em về nghe sóng vỗ
Biển thì thầm bên tai
Du dương lời tình tự
Sóng sánh cả ban mai
Em về nghe gió hát
Thông xanh reo rì rào
Hương thơm từ đất biển
Mặn chát nhưng ngọt ngào
Em về nơi đất mẹ
Được nghe tiếng ầu ơ
Mẹ ru trong đêm vắng
Len lỏi trong giấc mơ
Em về nơi sinh ra
Để một lần nhìn lại
Từng cánh hải âu xa
Trên bầu trời trắng mãi
Em tìm nơi ký ức
Tuổi thơ xưa xa rồi
Tâm hồn như đánh thức
Rải bước chân lẻ loi
Bờ cát dài rất thực
Bước em về phai phôi…
10.29.2013[/size]
29-10-2013, 03:57 PM
Trang: 1 2