Tới 20/11 mà không trò nào vào tỏ lòng tôn sư thụ đạo là sao ta!?

Chúc thầy và các huynh tỉ muội của lầu đang công tác trong ngành nhà giáo thành công trong con đường gõ đầu trẻ
Một chữ học được từ thầy
Nửa chữ cũng phải do thầy dạy nên
Lời dạy thầy chỉ không tên
Hằn trong nỗi nhớ khó quên một đời
Bao điều dạy dỗ chưa vơi
Nguyện mang công đức suốt đời khắc sâu
Mai sau dẫu có về đâu
Một lòng thành kính ghi đầu phương ngôn.
Chúc thầy mau mau bình ổn tinh thần CM để trở lại lớp, yêu thương học trò hơn, yêu đời hơn và yêu người hehe (cho ăn tiệc thôi, nhớn lắm zồi)
Ặc, cảm ơn các học trò ngoan, lên thầy giáo làng xem ra cũng oai phết
