Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nếu !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nếu !



Nếu chưa từng leo núi
Sao biết dốc mấy cao
Nếu chưa từng gió bụi
Sao để biết ngọt ngào

Ngày đối ngày phố vắng
Tiếng hàng thông rì rào
Ru tình nhân cơn mộng
Chớm tắt một vì sao

Hái chiếc lá cuội già
Đắp vết thương vỡ vụn
Vụt tắt một xót xa
Nhếch môi cười trào phúng

Nếu em đừng bước sang
Có kinh nào cần tụng
Nếu duyên quá bẽ bàng
Có đâu cóng , buốt, run
Làm sao xóa não nùng
Chỉ bằng cơn mưa hạ !?

Nguyên Huân
Lần đầu và là bài thơ đầu tiên được đặt tại thiamlau phải hông??
rất thú vị.kang khúc khích 1 danhvong
-Cảm ơn bàn tay phù thuỷ của Lãnh 24 chữ cái ...
từ phình phường đã biến thành lạ thường l

khách bị lôi cuốn từ tomo đã tìm tới chốn hiu hắt thilau kết tình băng hữu

Kang kính chào thành viên mới
(22-09-2013, 07:55 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]Lần đầu và là bài thơ đầu tiên được đặt tại thiamlau phải hông??
rất thú vị.kang khúc khích 1 danhvong
-Cảm ơn bàn tay phù thuỷ của Lãnh 24 chữ cái ...
từ phình phường đã biến thành lạ thường l

khách bị lôi cuốn từ tomo đã tìm tới chốn hiu hắt thilau kết tình băng hữu

Kang kính chào thành viên mới

Đừng kính Huân chứ Kang !
Lần đầu làm thơ run quá nên giờ mới dám về lại !
Cám ơn Kang thật nhiều !
Nếu anh với được mây
Sẽ nhờ sông dệt nón
Khoát lên những tháng ngày
Không có em bên cạnh

Nếu thu này có lạnh
Anh nhặt lá bàng khô
Uốn thuyền rong hải hồ
Tìm cho em y vũ

Lóng lánh sắc phượng hoàng
Nếu chìm vào giấc ngủ
Để được ngắm bình minh
Nơi có em thức dậy

Nếu trăng không tàn khuyết
Có lẽ ta có nhau
Nếu tim không biết đau
Chắc tình là vĩnh viễn !?


Nguyên Huân
Hì ..Ngạo ta tuy sát nhân thành đạo nhưng cũng còn tùy người ..thôi thì ủng hộ bạn nhỏ 1 bài ngẫu hứng vậy ..


Nếu có lần tái sinh
Nguyện hóa thành chiếc lá
Gom lọn gió xa lạ
Đắp lên mùa thu thương

Nếu hóa kiếp vô thường
Xin được làm suối mộng
Ru em và giao tương
Nếu một lần sinh lại
Anh hóa cỏ ven đường
Cùng trăng vờn ong bướm

Nếu tình còn thấm đượm
Anh nào phải mơ hoang