Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thì trung thu này........
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
(20-09-2013, 10:43 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]QH em koi chừng nha, đồng tính nó có thể hình thành từ suy nghĩ luôn á! 3

Sao huynh lại nói thế
Huynh đang ghen đấy à?
Coi chừng muội méc vợ
Tối huynh ngủ sô pha.
rolling on the floor
(24-09-2013, 01:04 AM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: [ -> ]
(20-09-2013, 10:43 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]QH em koi chừng nha, đồng tính nó có thể hình thành từ suy nghĩ luôn á! 3

Sao huynh lại nói thế
Huynh đang ghen đấy à?
Coi chừng muội méc vợ
Tối huynh ngủ sô pha.
rolling on the floor

Ừ ha, sao mình cứ ngớ ngẩn ghê ta?

Cụ Hồ Tửu Phụng trước có nói đại ý: "Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau!", đã nghe mà lại quên, đã ngớ ngẩn còn thêm đãng trí! sad
(19-09-2013, 09:21 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]
Trung thu gió mát trăng thanh
Em ngồi Hội quán nhớ anh vô cùng
Anh giờ đi với ai không?
Hay cũng đang nghĩ bần thần nhớ em .Bỏng

Chênh vênh ký ức buồn tênh
Anh ngồi nhớ lắm lúc em dỗi hờn
Trung thu trăng sáng thật tròn
Em nơi đó có đèn lồng chơi không?. QH

Ở đây đêm quạnh buồn hiu
Lồng đèn đem thả theo chiều gió bay
Buốt lòng tựa những thân cây
Nơi đây emcũng nhớ anh khôn cùng. Bỏng


Em ơi chớ vội buồn nghen
Tí thôi vằng vặc trăng lên đỉnh đầu
Tha hồ em ngắm thật lâu
Thấy sao xếp chữ I Love You!. QH

Trăng sao vẫn ở trên đầu
Nhưng mà tâm đã vướng sầu tương tư
Mong anh chín đợi mười chờ
Mà sao anh vẫn hữg hờ tình em. Bỏng

Trách chi em hỡi buồn thêm
Tình ta xa cách nhớ em cũng đành
Sang đông em hãy theo anh
Chung xây mộng đẹp ngọt lành duyên ta. QH

Sài Gòn chẳng có đâu xa
Mà sao anh bảo như là nghìn "cây"
Sứ sở chẳng có mùa này
Thì đông đâu để chung tay một nhà.Bỏng




...020020020020020
Trang: 1 2