(17-09-2013, 11:48 AM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]Sau rèm mưa
1.
Mưa cứ rơi lộp độp
con chim sẻ ướt mềm
chân vẫn hoài nhảy nhót
miệng tha mồi, rỉa, rê...
Ở phía sau của kính
Tôi thấy mình nhòe đi...
2.
Mưa rơi hoài không dứt
xe cộ lượt thượt qua
vòng lăn nhanh hối hả
người tất bật đi, về...
Ở phía sau cửa kính
bóng của tôi chảy, nhòa
Tiếng mưa rơi không ngớt
Đẫm chiếc lá ướt nhèm
Con phố dài sóng sánh
Lượn lờ con nước trôi
Tôi, lập lòa trong gió
Chạy nhanh tìm bóng ai.
Thơ Kid nó có cái gì đó thật khó diễn tả. Chút lẻ loi sao sao ý! Cơ mà hok bik nói sao túm cái quần lại là BN hơi ngu văn nên hoj bik nói
(17-09-2013, 01:34 PM)bongngo.ngo Đã viết: [ -> ]Thơ Kid nó có cái gì đó thật khó diễn tả. Chút lẻ loi sao sao ý! Cơ mà hok bik nói sao túm cái quần lại là BN hơi ngu văn nên hoj bik nói
Hự...!
rứa thả cái quần ra thì chắc có nhiều điều để nói
(17-09-2013, 12:04 PM)Ngạo Đã viết: [ -> ]Thơ của Kai có tính thiền nhỉ..có gì đó lắng đóng và chiêm nghiệm
Lắng đóng? là lén lén đóng phát hả lão?
Tuổi đôi mươi...
Và tháng ngày trôi qua tuổi đôi mươi
Anh già hơn với ánh nhìn sâu đậm
Kỷ niệm, câu thề mông lung lẩm cẩm
Em hoài niệm cũng chẳng nhớ gì hơn
Và tháng ngày quanh quẩn chuyện áo cơm
Chuyện đời thường từng sớm trưa lặn lội
Không đơn giản chỉ muối dầu gạo củi
Và bao điều cho cái sống thiêng liêng
Ta thấu hiểu trong nhau những niềm riêng
Để hóa thành một cái chung bất diệt
Xuân hạ thu đông đổi dời khí tiết
Càng hằn sâu thêm nếp nghĩ về nhau
(Sẽ là gì nếu ở quãng đời sau
Ta chỉ chỉ sống cho riêng mình hai nửa
Và dở dang chia đều bao lời hứa
Ai tận cùng ai trăn trở ngược xuôi?)
Rồi tháng ngày trôi qua tuổi đôi mươi
Tiếng trẻ thơ là hồi chuông thúc giục
Muốn nhìn thấy nhau sau mỗi lần thức giấc
Vệt nắng tràn thiêu đốt tuổi đôi mươi
Đêm nằm xứ khác
Đêm gác trán nghe thạch sùng đú đỡn
Cũng muốn làm một đôi phút dế giun
Ngân cho thỏa khúc mê điên hoang dại
Ở ngoài kia đời còn lắm côn trùng
Trăng cũng chỉ một đốm vàng mờ tỏ
Hứng theo kì mới cắc cớ xuống chơi
Đêm thác loạn tơ tình cùng thằng cuội
Ở dưới này mặc bao tối tăm đời
Gió cứ ngỡ xua tan mùi nhơ nhuốc
Nào ngờ đâu chỉ lẩn quẩn hòm hơi
Im thin thít nén đời thêm ngột ngạt
Sổng ra rồi còn ngai ngái tanh hôi
Người soi lại còn nguyên lông dã thú
(Chẳng qua là chải chuốt mượt hơn thôi)
Nanh vuốt sắc còn máu tanh ngập ngựa
Vuốt ve nhau, tô vẽ kiếp luân hồi…
Đêm gác trán ta nằm trên xứ khác?
cuộc đời cũng như cuốn sách
tối gập lại, sáng mở ra
em ơi gáy sờn mép rách
giữ nguyên con chữ chớ nhòa
anh yêu là yêu cái cốt
bìa cong xộc xạch hề chi
ngày đêm lần mò đọc tuốt
từng câu mỗi chữ lâm li...
sách cũ nhưng dùng vẫn tốt
lắm người thèm đọc đấy mà
từng từ còn nguyên mồn một
sáng gập lại, tối mở ra...
NHẠC LÒNG
Em đã quên rồi
Những rộn ràng khúc thiếu nữ
Những ngày vui trong quá khứ
ở bên anh
Cùng bài hát ngày xanh
Đồ, Rê, Mí…
Những thanh âm khâm liệm
Tiễn đưa tình viễn du
Thời gian qua lặng lẽ
Bóng câu vụt qua vù
Đêm nay thềm thu mở
Nhạc lòng lại lê thê
Tơ loan chùng xưa ấy
Vọng về…
Sòn, Fa, Rê