10-09-2013, 01:14 PM
10-09-2013, 01:23 PM
Yeah lâu ngày mới đc đọc thơ bà bà 
"Em nhe răng 1 cái
Châu hai hàng xổ ra..."


"Em nhe răng 1 cái
Châu hai hàng xổ ra..."

12-09-2013, 04:50 PM
Đêm trở giấc...
Nửa đêm trở giấc… Đêm - tri kỉ
Phố xá phủ sương nhạt chút vàng
Xào xạc thanh khuya – phu quét rác
Rồi lặng như tờ, ánh trăng tan…
Quờ tay châm đóm xua sương lạnh
Khói bạc hay làn sương bạc tan
Phố đêm không ngủ, ta bầu bạn
Một áng tâm tư đã đầy tràn
Ta gửi hồn ta vào vô tận
Đêm trải đường tơ, dẫn lối mòn
Hư vô, song sánh rồi cong oặt
Một dáng kiêu sa đọ gương thon
Gương thừa độ ấy chừng như cũ
Bởi dáng hoa kia đã mĩ miều
Theo khói về đây, hồn nghe chạm
Trầm luân số kiếp của đường yêu
Đóm tàn, im lặng… ngày chưa tới
Sương cũng chửa tan đón mặt trời
Chẳng hay mặt trời hay dáng ấy
Điều gì thiêu đốt cõi lòng tôi?
Xa thế, ngày mai chưa đến được
Gần hơn? Chắc gì đã bền lâu
Cuộc yêu đã dài từ độ ấy…
Vẫn ngóng, vẫn trông tựa thưở đầu
Ngoài kia trăng khoác màu cổ điển
Một dòng thườn thượt đổ về xa
Dìu đêm bừng tỉnh, đêm mong ngóng
Mà đêm chầm chậm chẳng trôi qua…
Chợt tiếng chim đêm kiếm tổ về
Thinh không hoang hoải, rặng lê thê
Dệt màn cổ kính tìm sao thấy
Sợi nắng đầu tiên buộc lời thề!
Nửa đêm trở giấc… Đêm - tri kỉ
Phố xá phủ sương nhạt chút vàng
Xào xạc thanh khuya – phu quét rác
Rồi lặng như tờ, ánh trăng tan…
Quờ tay châm đóm xua sương lạnh
Khói bạc hay làn sương bạc tan
Phố đêm không ngủ, ta bầu bạn
Một áng tâm tư đã đầy tràn
Ta gửi hồn ta vào vô tận
Đêm trải đường tơ, dẫn lối mòn
Hư vô, song sánh rồi cong oặt
Một dáng kiêu sa đọ gương thon
Gương thừa độ ấy chừng như cũ
Bởi dáng hoa kia đã mĩ miều
Theo khói về đây, hồn nghe chạm
Trầm luân số kiếp của đường yêu
Đóm tàn, im lặng… ngày chưa tới
Sương cũng chửa tan đón mặt trời
Chẳng hay mặt trời hay dáng ấy
Điều gì thiêu đốt cõi lòng tôi?
Xa thế, ngày mai chưa đến được
Gần hơn? Chắc gì đã bền lâu
Cuộc yêu đã dài từ độ ấy…
Vẫn ngóng, vẫn trông tựa thưở đầu
Ngoài kia trăng khoác màu cổ điển
Một dòng thườn thượt đổ về xa
Dìu đêm bừng tỉnh, đêm mong ngóng
Mà đêm chầm chậm chẳng trôi qua…
Chợt tiếng chim đêm kiếm tổ về
Thinh không hoang hoải, rặng lê thê
Dệt màn cổ kính tìm sao thấy
Sợi nắng đầu tiên buộc lời thề!
12-09-2013, 10:04 PM
12-09-2013, 11:19 PM
Trích dẫn:Lâu đài cát chỉ là lâu đài cát
Dẫu lung linh cũng vỡ dưới sóng trào
Ta đếm bước nối đuôi nhau đi mãi
Giữa muôn trùng sóng gió ngút niềm đau
like it

16-09-2013, 07:41 AM
25-09-2013, 02:37 PM
Khoảnh khắc
Ta về qua ngõ vắng
Nghe chiều đang rụng rơi
Cánh hồng hoang rệu rã
Tình yêu nơi đâu rồi
Ta về qua ngõ vắng
Nghe trẻ đùa xôn xao
Bao nhiêu là ước mộng
Vụt trôi tự hôm nào
Ta về qua ngõ vắng
Phố không mùa lang thang
Bước chân ai nhẹ lắm
Sợ run cả cung đàn
Ta về qua ngõ vắng
Bóng chiều đổ âm thầm
Hoàng hôn đâu thổn thức
Cho cuộc tình trăm năm
Ta về qua ngõ vắng
Khắc khoải trông bóng người
Chỉ con đường đầy nắng
Ôm giọt buồn mưa rơi
Ta về qua ngõ vắng
Nghe chiều đang rụng rơi
Cánh hồng hoang rệu rã
Tình yêu nơi đâu rồi
Ta về qua ngõ vắng
Nghe trẻ đùa xôn xao
Bao nhiêu là ước mộng
Vụt trôi tự hôm nào
Ta về qua ngõ vắng
Phố không mùa lang thang
Bước chân ai nhẹ lắm
Sợ run cả cung đàn
Ta về qua ngõ vắng
Bóng chiều đổ âm thầm
Hoàng hôn đâu thổn thức
Cho cuộc tình trăm năm
Ta về qua ngõ vắng
Khắc khoải trông bóng người
Chỉ con đường đầy nắng
Ôm giọt buồn mưa rơi
25-09-2013, 02:40 PM
Ta về ngang ngõ vắng
Ôm cơn mưa hôm nào
Dưới hiên nhà xưa vắng
Gót hài ai lao xao
Ta về ngang ngõ vắng
Nghe ngày tháng chòng chành
Trong cơn mưa ngày cũ
Ấm lòng tiếng Em - Anh
Ôm cơn mưa hôm nào
Dưới hiên nhà xưa vắng
Gót hài ai lao xao
Ta về ngang ngõ vắng
Nghe ngày tháng chòng chành
Trong cơn mưa ngày cũ
Ấm lòng tiếng Em - Anh
10-10-2013, 08:32 PM
MỘT ĐIỀU HAY
“…Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
Khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng”
Câu thơ người đi trước
Em nhớ mãi mai sau…
Hoa xưa sắc tím nay đã nhạt
Anh về bên ấy chắng buồn vương
Bây giờ em đã là người khác
Của mảnh lòng anh thừa sắc hương
Em biết giờ đây có nói gì
Thì đôi ta cũng đã chia ly
Có nghĩa là ta không yêu nữa
Vậy nên anh cũng chớ nói gì…
Em đã hiểu ra đã biết rồi
Bạn em, cô ấy thật tinh khôi
Như loài hoa trắng anh yêu thích
Duyên tự kiếp xưa đã kết rồi
Phận em bèo nước chân quê lắm
Nước ròng sóng cả dập dìu trôi
Chân bùn lá bạc hoa không thắm
Chân trời là bến đỗ xa xôi…
Chiều nay vẫn như chiều hôm trước
Mây vẫn lưng chừng lá vẫn bay
Em trở về đây trong im lặng
Và em biết được một điều hay
(A Đ)
“…Mọi lời giải thích
nào có cần đâu
Khi người ta không còn yêu nhau
có lẽ tốt nhất là nên im lặng”
Câu thơ người đi trước
Em nhớ mãi mai sau…
Hoa xưa sắc tím nay đã nhạt
Anh về bên ấy chắng buồn vương
Bây giờ em đã là người khác
Của mảnh lòng anh thừa sắc hương
Em biết giờ đây có nói gì
Thì đôi ta cũng đã chia ly
Có nghĩa là ta không yêu nữa
Vậy nên anh cũng chớ nói gì…
Em đã hiểu ra đã biết rồi
Bạn em, cô ấy thật tinh khôi
Như loài hoa trắng anh yêu thích
Duyên tự kiếp xưa đã kết rồi
Phận em bèo nước chân quê lắm
Nước ròng sóng cả dập dìu trôi
Chân bùn lá bạc hoa không thắm
Chân trời là bến đỗ xa xôi…
Chiều nay vẫn như chiều hôm trước
Mây vẫn lưng chừng lá vẫn bay
Em trở về đây trong im lặng
Và em biết được một điều hay
(A Đ)
03-04-2014, 08:51 PM
(25-09-2013, 02:37 PM)mechichi Đã viết: [ -> ]Khoảnh khắc
Ta về qua ngõ vắng
Nghe chiều đang rụng rơi
Cánh hồng hoang rệu rã
Tình yêu nơi đâu rồi
Anh về ngang ngõ vắng
Nhặt dấu chân mùa xưa
Ai cõng nắng xa ngút
Để âm u mưa thưa
Tình yêu nào ở lại
Trên đôi tay trống không
Tiếng cười nào gãy nát
Trên xác lá khô cong
Mưa từ nơi xa vắng
Phải bước chân về thăm
Không, chỉ là mưa gió
Trên ngày xưa ướt đầm
Anh về ngang ngõ vắng
Chiều thắp lửa dư âm
Bao nhiêu ngày xa cũ
Nổi bão biển trong lòng
Anh giang tay đứng ngóng
Phố mưa mùa lạnh căm
Xin em mang giọt nắng
Thắp đời nhau ân cần
Ở lưng chừng hạnh phúc
Xin tình yêu xưng danh
Lưng chừng đời em đó
Xin tình yêu nguyên lành
Mai về qua ngõ vắng
Gió lao xao chân mềm
Anh khuất thực con nắng
Thắp tình xưa êm êm