Đau Tình
Tháng bảy buồn tênh hạt mưa ngâu..
Ô thước vạn năm có nối cầu..
Chim trời lẻ bạn kêu cuốc cuốc..
Cá không vẹn cặp buồn lặn sâu..
Kẻ vướng tình hoang nơi đất bắc..
Người tại trời nam dạ xót đau..
Trọn duyên cầm sắc muôn kiếp kiếp??
Tào khang hai chữ được vẹn đâu..
NTCS
Đại văng hào 1234 đi ngang thấy có thốt:
Luật thơ nào phải tầm phào.
Ta vui là chính cứ ào ào mà chơi
Người hài gấm, đẹp chân người
Ta chân đất vẫn đội trời kém ai.
Chỉ qua 4 câu thơ nhỏ đó, đại văng hào 1234 đã nhẹ nhàng nhắn nhủ một ý mạnh mẽ hùng hổ: Luật là cái đinh, linh tinh bị phạt.
Ngạo thế buồn giò ngồi tá tểu..
Cuồng đời anh bốn cũng tuôn văng