Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chuyện tình hư ảo
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
(13-09-2013, 05:53 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]
(13-09-2013, 05:22 PM)hvn Đã viết: [ -> ]
(13-09-2013, 11:52 AM)Chuyện tình hư ảo Đã viết: [ -> ]
Mộng ảo

Mộng ảo trước sau tan vỡ rồi
Người ơi có nhớ những buồn vui
Hay là bèo bọt trôi hờ hững
Mây gió tình ta chỉ thế thôi!
*******************13,09.2013.TV

Ảo mộng tan thì thức dậy thôi
Cuộc đời nhiều lắm những niềm vui
Tình cũ qua đi tình mới đến
Cái gì trôi cứ kệ nó trôi sad


Âu sầu chi hỡi Ảo Hư ơi
Nếu lửa yêu đương đã tắt rồi
Núi kéo vấn vương không đặng nỗi
Chân thành chúc phúc đến người thôi! happy

Ừh thì ta cứ mặc cho đời
Tình cũ ta quên để mỉm cười
Tình mới hân hoan đón hạnh phúc
Từ nay nước mắt sẽ thôi rơi.

Cảm ơn hnv và Quynhhuongtvvk!


Đơn phương

Ai về buông thả tóc mây
Cho anh nhung nhớ hao gầy xác thân
Chiều rơi bóng lửa bâng khuân
Yêu không dám ngỏ thở than một mình!
16.09.2013.TV
Em vẫn đến đêm đêm bên men rượu
Thổi mơ màng
chếnh choáng hồn anh
Làn khói buồn...
Bảng lãng mái tóc xanh
Rồi cũng vội đi, nhạt nhòa, hư ảo....

Nhớ

Nghe trong lòng nỗi giông!
Miên man thực ảo mộng
Dâu bể tình cay đắng
Hỏi anh có biết chăng
Những giận hờn buồn tủi
Không một ngày nào vui
Em nhớ người xa lắm
Héo gầy cả xác thân.
14.10.2013.TV

Tập tành làm thơ

Khù khờ đời học làm thơ
Chuyện tình hư ảo vu vơ không thành
Năm khi mười họa một vần
Đôi dòng sáu tám hết mần được thơ
Hư ảo 7
Long đong cái phận ảo hư
Nợ duyên lận đận lại ưa chung tình
Ngày ngày tháng tháng một mình
Ôm mối tơ sầu lặng thinh khóc thầm


Trăng hoa kệch cỡm là anh
Trao tình nhăn nhít để dành phần hơn
Thế rồi người bỏ anh luôn
Bây chừ năn nỉ để mong quay về.

Sao không thấy thẹn hay e
Mặt dày mày dạn rủ rê nữa à?TV
Trang: 1 2