01-07-2013, 09:10 AM
01-07-2013, 09:32 AM
Bắt đầu nhận quà từ hôm nay! Đưa Hớ giữ và xài dùm cho nha! 

01-07-2013, 09:37 AM
Nhưng có biết đường đi đâu! k đi xe nữa! 
ai gần chổ H cho H đi ké với! 



01-07-2013, 10:03 AM
Nếu ở Phan Văn Hớn thì chỉ có cách đi xe Buýt xuống Ngã Tư 7 Hiền, rồi đón chuyến đi Bến xe miền Tây, nó sẽ chạy ngang Lữ Gia.
Chuyến về thì tính sau nhưng chắc không ai để đi bộ về đâu!
Chuyến về thì tính sau nhưng chắc không ai để đi bộ về đâu!

01-07-2013, 10:18 AM
(01-07-2013, 09:37 AM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]Nhưng có biết đường đi đâu! k đi xe nữa!ai gần chổ H cho H đi ké với!
Em đón taxi đi đi. Đến nơi lão Phụng trả tiền

01-07-2013, 10:23 AM
01-07-2013, 10:25 AM
(01-07-2013, 10:03 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Nếu ở Phan Văn Hớn thì chỉ có cách đi xe Buýt xuống Ngã Tư 7 Hiền, rồi đón chuyến đi Bến xe miền Tây, nó sẽ chạy ngang Lữ Gia.
Chuyến về thì tính sau nhưng chắc không ai để đi bộ về đâu!
hic hic!


để xem thương lượng được với chú Bảo vệ không, nhưng đi về hơi bất tiện, không ai tiện đường!
01-07-2013, 10:42 AM
Sinh nhật Phụng huynh Lãnh tỏ tình
Em ở bên Thái nổi tiếng xinh
Anh có lòng thương bao em nhé
Em nguyện dâng anh hết chân tình
Phụng huynh nhìn trước nhìn sau hết
Đồi núi ngả nghiêng lạnh cả mình
Vội vàng tiền túi đem ra hết
Mời cô về lại Thái cho anh

Em ở bên Thái nổi tiếng xinh
Anh có lòng thương bao em nhé
Em nguyện dâng anh hết chân tình
Phụng huynh nhìn trước nhìn sau hết
Đồi núi ngả nghiêng lạnh cả mình
Vội vàng tiền túi đem ra hết
Mời cô về lại Thái cho anh

01-07-2013, 01:24 PM
Đã mấy hôm rồi sinh nhật đệ
Mà In Jun tỷ chẳng vào ra
Cũng tại băn khoăn mừng đại lễ
Tỷ mãi lo trăn trở chọn quà
Mới đầu tỷ vẽ bức truyền thần
Vẽ đệ đang mê mải đánh đàn
Nào ngờ cọ tỷ không họa nổi
Đành thở dài trước một dung nhan!
Sau nữa tỷ ngậm bút làm thơ
Hết mơ màng rồi lại thẩn thờ
Ý thơ đi vắng, ngày hết nắng
Mà tỷ còn ngơ ngẩn ngẩn ngơ
Thế rồi tỷ lang thang vào shop
Tìm mua cho đệ một con giáp
Tìm mãi chẳng thấy con rồng đâu
Chỉ thấy chủ Hớ đang ngồi ngáp
Hết cách, tỷ chẳng biết làm sao
Lật đật vào đây chúc một câu
Thôi thì tuổi mới niềm vui mới
Mọi sự được như đệ ước ao!

Mà In Jun tỷ chẳng vào ra
Cũng tại băn khoăn mừng đại lễ
Tỷ mãi lo trăn trở chọn quà

Mới đầu tỷ vẽ bức truyền thần
Vẽ đệ đang mê mải đánh đàn
Nào ngờ cọ tỷ không họa nổi
Đành thở dài trước một dung nhan!

Sau nữa tỷ ngậm bút làm thơ
Hết mơ màng rồi lại thẩn thờ
Ý thơ đi vắng, ngày hết nắng
Mà tỷ còn ngơ ngẩn ngẩn ngơ

Thế rồi tỷ lang thang vào shop
Tìm mua cho đệ một con giáp
Tìm mãi chẳng thấy con rồng đâu
Chỉ thấy chủ Hớ đang ngồi ngáp

Hết cách, tỷ chẳng biết làm sao
Lật đật vào đây chúc một câu
Thôi thì tuổi mới niềm vui mới
Mọi sự được như đệ ước ao!

01-07-2013, 01:57 PM
Chúc huynh tuổi mới nhiều thành công nhé 
@ YD tỷ : Giọng thơ mượt quá

@ YD tỷ : Giọng thơ mượt quá
