Quỳnh Hương xin lỗi mọi người! gần đây không được ổn nên không vào TAL! nên không biết mọi người dành riêng cho một thư mục chúc sinh nhật hoành tráng vậy!
Vô thường
Ngày sinh mẹ đặt tên cho em
Một loài hoa nở muộn trong đêm
Sắc trắng dịu dàng trăng soi bóng
Nhẹ nhàng thoang thoảng chút hương đêm.
Mẹ ước mong sau này em lớn
Ngoan hiền, trong trắng như loài hoa
Gặp được chàng quân là tri kỷ
Biết trân trọng dáng em ngọc ngà!
Quỳnh Hương một đóa vô thường lắm
Em người con gái thích mộng mơ
Trót lỡ yêu anh cũng khờ dại
Để sầu đôi mắt lệ cạn khô
Hai mươi tám xuân thì đã lỡ.
Em vẫn đợi người thương cách xa
Trở về với những vần thơ nhớ
Bởi tình yêu cũng vô thường như hoa!
…………………………………10.06.2013.QH. (Sinh nhật 28)
Cảm ơn mọi người nhiều!
Chúc mọi người sức khỏe!
(y tá nên lúc nào cũng có câu đó!)
thế mà bản thân thì bệnh hoài!)
Quỳnh Hương - hoa lại chẳng ngát hương
Thầm lặng trong đêm mộng vô thường
Chỉ có ai người biết trân quý
Mới thấy hoa Quỳnh tỏa dịu hương
Tbp hơi chậm chạp
Chúc nàng tuổi mới có nhiều niềm vui và hạnh phúc QH nhé
Lời chúc bữa nay, muộn không ta?
Hai tám xuân xanh, chửa có già
Nụ cười trên môi, mong mãi nở
Mang lại niềm vui, người ở xa
Chúc nàng mãi mãi cứ xinh tươi
Năm nay sẽ rước được một người
Xóa tan ảo ảnh "không hy vọng"
Giọt lệ trên mi ... bỗng rạng ngời ....
Xuân Thanh
(11-06-2013, 12:34 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]Hai tám xuân lỡ mất rồi chàng
Mười hai bến trong nhờ đục chịu
Buồn hết sẽ vui cười thế gian
Trái tim đã khép sầu miên man.
Biết bao giờ mới có thiệp hồng
Ngại quá Xuân Thanh, lời đợi trông
Quỳnh Hương còn đó những giọt lệ
Lẻ bóng đêm trăng tình còn mong.
...............................11.06.2013.QH[/color][/size][/i]
lập cái pic tuyển người "xương" đi kưng
điều kiện dễ dễ thoai..chắc là sẽ gặp may mắn
hihi
Ko mần thơ cám ơn chủ thớt ah