Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Tình Buồn ..!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: hoa20phuong20vi_zps6689b65a.jpg]

Hoài Niệm

Đêm nay mưa gió từng cơn,
Làm tôi ngồi nhớ tiếng đờn năm xưa.
Tí tách ơi những ... giọt mưa
Còn đâu mấy nhánh sao thưa cuối trời..!

Đi tìm hạnh phúc xa vời,
Bài thơ bỗng chốc chơi vơi lạ lùng.
Tiếng đàn ai bấm sai cung..?
Cung sầu...cung nhớ...sau cùng cung than ..!

Đường đời trắc trở ... gian nan,
Đường tình sóng gió muôn vàn khổ đau.
Duyên nào hẹn đến mai sau ..?
Tình nào hẹn mãi có nhau trọn đời..!

Đâu rồi người ấy của tôi ..?
Để tôi tìm mãi người ơi...đâu rồi..?

Thi Ẩm Lầu ...
[Hình: aotrang2-1_zpsb65c5c05.jpg]


Ta gởi về ai một chút tình
Một thời khờ dại...nghĩ lung linh
Dòng thơ bay bổng ai xé vỡ..?
Ai còn lưu giữ nửa bóng hình..?

Thi Âm Lầu
[Hình: 13400627112110816935_574_574_zps06bd31c5.jpg]

Thời Gian Ơi ..!

Cho tôi một vé về tuổi thơ ,
Chẳng biết mộng mơ chẳng biết chờ.
Cùng đám mục đồng chơi cút bắt
Chân sáo trên đường_hát vu vơ..!

Thi Ẩm Lầu .
[Hình: 28834_0320tinh20xuan_7755_zps16e0048e.jpg]


Khen ai khéo tạo cảnh lung linh
Còn thêm cánh bướm lượm quanh mình.
Cho dù ngày sau đời xuôi ngược
Vẫn hẹn ngày về giấc mộng xinh.