Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Một dại khờ-Một nông nổi-Một Tôi !!!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Phù Du

Từ anh nắng tắt chân trời mộng
Bỏ mùa thu rêu mốc cội si già
Vùng ký ức hoang vu triền gió lộng
Heo may về xao xác lối thu qua

Từ em hoa cúc vừa yên ngủ
Vứt lời yêu lăn lóc cuối con đường
Mây trắng bay đi,
Lam chiều sương tím phủ
Tóc bay dài ,
Loang lổ bóng tà dương

Ngàn thu nghe suối tình khô cạn
Đá xanh rêu phơi chớp bể mưa nguồn
Mùa giông bão thương vay mùa nắng hạn
Không ai quên, ai nhớ
Chẳng ai buồn …

4.2013
EM GIẤU GÌ TRONG NỖI NHỚ CHIỀU NAY

Em giấu gì trong ký ức ngày xưa?
Bóng hạ trầm rơi đầy trang sách nhỏ
Bài thơ người trao- chùm hoa phượng đỏ
Câu hát nào vọng mãi phía mùa xa

Em giấu gì trong đôi mắt ngày qua?
Những nỗi buồn không tên
những đợi chờ không tuổi
Thương con ve vẫn chưa thôi tiếc nuối
Khóc than chi mỗi độ tháng năm về ?

Em giấu gì trong tóc gió lê thê
Xõa ngang vai ủ ê bao sợi rối
Chiều hanh nắng nghe mưa rào chợt vội
Có hạt nước nào vương khóe mắt em cay ?

Em giấu gì trong nỗi nhớ chiều nay ?!
Phố vẫn phố
những vòng quay hối hả
Sau cơn mưa, bầu trời xanh đến lạ
Em giấu gì- cho mùa hạ bâng khuâng...

5.2013
Không đề

Em đợi mùa về trên lối hẹn thời gian
Mưa tháng tám vẫn nhiều khi lơ đãng
Giấc mơ anh trôi nguợc miền quá vãng
Nhánh sông đời quanh co, quanh co...

Em còn buồn không, mà nỗi nhớ co ro
Mùa thu cũ hẹn hò rồi không lại
Hoa cúc tinh khôi, em-một thời con gái
Tháng tám lại về,
nhớ mãi cũng thành quên...

Em còn dỗi gì, mà chẳng thể đặt tên
Vần thơ bỏ lửng,
( bắt đền mùa thu đấy )
Có chiếc lá cũng xanh xao, hờn lẫy
Chẳng đủ vàng , cũng theo gió
Buông
Rơi...

Mùa có về như đã hẹn?
Người ơi...
Mưa tháng tám vẫn rơi nhiều như thể
Chẳng dối gian đâu, chỉ là...thu đến trễ...
Để còn nghe hoa cúc kể chuyện tình...


8.2013
Và...tháng Mười

Và tháng Mười vẫn lặng lẽ về qua
Dẫu mùa thu không là hoa cúc tím
Nỗi buồn ơi, từ bao giờ câm nín
Ngủ ngoan thôi, mê lịm mối tình đầu

Chiếc lá thì thầm: “Ừ, chẳng có thật đâu
Cổ tích anh. Giờ là câu chuyện cũ”
Vàng phai ơi, trời làm cơn vần vũ
Chiếc lá chao nghiêng,
Xao xác
Guộc gầy…

Và tháng Mười, len lén heo may
Lạnh rất khẽ. Em xoè tay tìm kiếm
Giọt nắng nào lung linh màu kỷ niệm
Hứng cho thơ chút phù phiếm ngọt ngào

Và tháng Mười…Đông trở gót lao xao
Loài chim trắng từ phương nào bay lại
Nhắn với em rằng: Mùa Thu là huyền thoại
Đến rồi đi
Chỉ duy nhất...
Một Mùa!

26/10/2013
Thơ chị rất hay ...
VÀNG HOA

Ngày nao anh đến
Hoa vàng xôn xao
Tháng mười y hẹn
Tình thu ngọt ngào

Hoa cười trong gió
Nắng tràn thơm hương
Dịu dàng lá cỏ
Xanh như thiên đừơng

Bướm ong lạc lối
Mùa về ngu ngơ
Lời yêu nông nổi
Tình trao dại khờ

Mùa qua trăm ngả
Hoa vàng mê say
Mùa đi vội vã
Lá rơi rụng đầy

Ngày nao sai hẹn
Dấu mùa phôi pha
Anh thôi không đến
Chỉ còn vàng hoa

Vàng hoa đỏng đảnh
Rực trời dung nhan
Hoa cười kiêu hãnh
Niềm đau băng tràn…

21/11/2013
Đốt gió

Đốt gió đi em
Đốt cho hết những âm thầm nổi loạn
Cuộn trong ta như gió Lào.
Đốt gió đi em
Đốt cho hết những mơn man dịu nhẹ
Những vuốt ve giả dối gió Nam.
Đốt đi em
Đốt cho hết những ưu phiền đau khổ
Tái tê như gió Bấc trong lòng.
Đốt đi em
Đốt cho hết những nồng nàn say đắm
Như gió Đông mỗi độ xuân về.
Ta đốt gió
Đốt mải mê, hối hả
Mong tìm lại vô tư.
Gió vẫn đấy
Quay cuồng dông bão
Ta buông tay
Bất lực
Đứng nhìn
Gió thét gào thẳm sâu
Gào thét mãi
Chẳng thể nào
Ta đốt nổi
Gió...trong tim...

Điềm Nhi
Thơ chị hay quá ^^

LOAY HOAY...THÁNG TƯ


Tháng Tư loay hoay trên lối hạ về
Câu thơ loay hoay giữa bộn bề quên-nhớ
Em còn loay hoay phía cuộc tình đã lỡ
Hoàng hôn chiều tím vỡ một niềm thương


Gót mơ hoang loay hoay cuối con đường
Loay hoay gió vấn vương hương tóc rối
Loay hoay mây trắng một mùa nông nổi
Lơ đãng dạo chơi,
Rong ruổi đi- về…


Loay hoay giận hờn với những đam mê
Nụ hôn ngọt và chocolate đắng
Say đắm đi qua…
Tháng Tư chợt lặng
Đóa loa kèn vẫn trắng muốt tinh khôi


Chỉ còn em và tháng Tư thôi….
Loay hoay nhặt nhạnh những buồn vui bé nhỏ
Có cánh hoa trở mình...loay hoay đỏ...
Khẽ khẽ rơi trên vạt cỏ xanh rì....


Có cuộc tình loay hoay đến rồi đi...

13/4/2014.
Trang: 1 2