Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Ký ức tuổi thơ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
(19-09-2013, 01:11 PM)Ngạo Đã viết: [ -> ]Tuổi thơ tôi là đi tìm gạo trắng
Giữa bắp đậu, khoai sắn trộn chung
Tuổi thơ tôi có lửa cháy bập bùng
Lá thơm lừng , không nhưn bánh tét


Tuổi thơ tôi có vị đắng cơm khét
6 tuổi đầu thổi cơm đợi mẹ về
Tuổi thơ tôi chả có bờ triền đê
Thì nào đâu có cánh diều no gió

Tuổi thơ tôi ở ké nhà người nọ
Nằm xó bếp khóc khẻ lạnh run tay
Tuổi thơ tôi đâu có suối nước đầy
Bạn bè đâu mà cùng đi bắt cá

Tuổi thơ tôi nhiều bạn là hoa lá
Cùng nhiều bạn sâu bướm nhỏ không tên
Cả chú chim mỗi sáng hót líu lên
Chả vần điệu du dương như sách tả

Tuổi thơ tôi chìm trong cơn mưa hạ
Đói xót lòng nhai tạm trái dại thôi
Tuổi thơ tôi cũng được mẹ đắp bồi
Bằng tình thương và 2 dòng nước mắt

Tuổi thơ ơi mày đi xa lắc
Hãy đi đi để quá tương lai tràn về
Để con tôi được trong veo tiếng hát
Khúc tình tang điệu lý tính tình tang


Ngạo

Buồn..Phá cho buồn chung chơi

Ai bảo mọi người có tuổi thơ chi

hay á bác!
Đề cử bài ni lun 007
(19-09-2013, 01:11 PM)Ngạo Đã viết: [ -> ]Tuổi thơ tôi là đi tìm gạo trắng
Giữa bắp đậu, khoai sắn trộn chung
Tuổi thơ tôi có lửa cháy bập bùng
Lá thơm lừng , không nhưn bánh tét


....


Ngạo

Buồn..Phá cho buồn chung chơi

Ai bảo mọi người có tuổi thơ chi

Tuổi thơ trôi trong những ngày gian khó
Nên ngày nay mới có được Ngạo huynh
(19-09-2013, 01:15 PM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]
(19-09-2013, 01:11 PM)Ngạo Đã viết: [ -> ]Tuổi thơ tôi là đi tìm gạo trắng
Giữa bắp đậu, khoai sắn trộn chung
Tuổi thơ tôi có lửa cháy bập bùng
Lá thơm lừng , không nhưn bánh tét


Tuổi thơ tôi có vị đắng cơm khét
6 tuổi đầu thổi cơm đợi mẹ về
Tuổi thơ tôi chả có bờ triền đê
Thì nào đâu có cánh diều no gió

Tuổi thơ tôi ở ké nhà người nọ
Nằm xó bếp khóc khẻ lạnh run tay
Tuổi thơ tôi đâu có suối nước đầy
Bạn bè đâu mà cùng đi bắt cá

Tuổi thơ tôi nhiều bạn là hoa lá
Cùng nhiều bạn sâu bướm nhỏ không tên
Cả chú chim mỗi sáng hót líu lên
Chả vần điệu du dương như sách tả

Tuổi thơ tôi chìm trong cơn mưa hạ
Đói xót lòng nhai tạm trái dại thôi
Tuổi thơ tôi cũng được mẹ đắp bồi
Bằng tình thương và 2 dòng nước mắt

Tuổi thơ ơi mày đi xa lắc
Hãy đi đi để quá tương lai tràn về
Để con tôi được trong veo tiếng hát
Khúc tình tang điệu lý tính tình tang


Ngạo

Buồn..Phá cho buồn chung chơi

Ai bảo mọi người có tuổi thơ chi

hay á bác!
Đề cử bài ni lun 007

Hiii.... Tuổi thơ nấu có nồi cơm mà viết thấy ghê, hiii.... Cũng may còn có nồi cơm để còn có cái để viết á, hiiii... Hiii.... laughinglaughing
(19-09-2013, 01:11 PM)Ngạo Đã viết: [ -> ]Tuổi thơ tôi là đi tìm gạo trắng
Giữa bắp đậu, khoai sắn trộn chung
Tuổi thơ tôi có lửa cháy bập bùng
Lá thơm lừng , không nhưn bánh tét


Tuổi thơ tôi có vị đắng cơm khét
6 tuổi đầu thổi cơm đợi mẹ về
Tuổi thơ tôi chả có bờ triền đê
Thì nào đâu có cánh diều no gió

Tuổi thơ tôi ở ké nhà người nọ
Nằm xó bếp khóc khẻ lạnh run tay
Tuổi thơ tôi đâu có suối nước đầy
Bạn bè đâu mà cùng đi bắt cá

Tuổi thơ tôi nhiều bạn là hoa lá
Cùng nhiều bạn sâu bướm nhỏ không tên
Cả chú chim mỗi sáng hót líu lên
Chả vần điệu du dương như sách tả

Tuổi thơ tôi chìm trong cơn mưa hạ
Đói xót lòng nhai tạm trái dại thôi
Tuổi thơ tôi cũng được mẹ đắp bồi
Bằng tình thương và 2 dòng nước mắt

Tuổi thơ ơi mày đi xa lắc
Hãy đi đi để tương lai tràn về
Để con tôi được có cái ngô nghê
Khúc tình tang gào âm loang tiếng hát


Ngạo

Buồn..Phá cho buồn chung chơi

Ai bảo mọi người có tuổi thơ chi

Ngạo đính chính cái hen big green viết chưa chỉnh tác nhóc Kai chụp rồi..

@ chị Mi dạ cũng có thứ để nhảm thôi
(19-09-2013, 10:40 PM)Ngạo Đã viết: [ -> ]
(19-09-2013, 01:11 PM)Ngạo Đã viết: [ -> ]Tuổi thơ tôi là đi tìm gạo trắng
Giữa bắp đậu, khoai sắn trộn chung
Tuổi thơ tôi có lửa cháy bập bùng
Lá thơm lừng , không nhưn bánh tét


Tuổi thơ tôi có vị đắng cơm khét
6 tuổi đầu thổi cơm đợi mẹ về
Tuổi thơ tôi chả có bờ triền đê
Thì nào đâu có cánh diều no gió

Tuổi thơ tôi ở ké nhà người nọ
Nằm xó bếp khóc khẻ lạnh run tay
Tuổi thơ tôi đâu có suối nước đầy
Bạn bè đâu mà cùng đi bắt cá

Tuổi thơ tôi nhiều bạn là hoa lá
Cùng nhiều bạn sâu bướm nhỏ không tên
Cả chú chim mỗi sáng hót líu lên
Chả vần điệu du dương như sách tả

Tuổi thơ tôi chìm trong cơn mưa hạ
Đói xót lòng nhai tạm trái dại thôi
Tuổi thơ tôi cũng được mẹ đắp bồi
Bằng tình thương và 2 dòng nước mắt

Tuổi thơ ơi mày đi xa lắc
Hãy đi đi để tương lai tràn về
Để con tôi được có cái ngô nghê
Khúc tình tang gào âm loang tiếng hát


Ngạo

Buồn..Phá cho buồn chung chơi

Ai bảo mọi người có tuổi thơ chi

Ngạo đính chính cái hen big green viết chưa chỉnh tác nhóc Kai chụp rồi..

@ chị Mi dạ cũng có thứ để nhảm thôi

Hiii.... Nhảm gì, viết hay thấy mồ, hiii.... Để bữa nào ta kể tuổi thơ của ta Ngạo viết cho một bài ngắn ngắn kếm xu he, hiiii...hiiii....
Vâng..để em chấp bút
big green
Nhất trụ kình thiên

[Hình: images658884_hot_nhat_tam_tien_hon_nhien__7_.jpg]
thân pháp đc đấy, gần bằng pé laughing
Trụ thì thấy mà bi thì ko big green
[Hình: Hinh-Anh-vui-+(400).jpg]
Trang: 1 2 3 4